ĐỨC
CHA CHÍNH GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT, ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ LÀM PHÉP
NHÀ, NGUYỆN ĐƯỜNG CỦA CỘNG ĐOÀN NỮ ICM,THỨ BẢY NGÀY 19.01.2019 LÚC 9 GIỜ 30.
Về Lán
Tranh,Lâm Hà,Giáo phận Đà Lạt, người ta mỗi ngày mỗi cảm thấy có sự thay đổi
không ngừng.Từ một vùng đất mênh mông, đồi núi trùng điệp, tranh mọc phủ kín
hai bên đường vào những thập niên 70, 80 và 90, ngày nay Lán Tranh đẹp với
những khu dân cư nề nếp, những đồi chè, nương dâu, vườn cà phê xanh um tới tận
chân trời…
Vâng,
Lán Tranh có gì lạ ? Hãy đến mà xem. Đức Cha Chính Antôn trong bài giảng đã
chia sẻ như thế. Mà không đẹp, không lạ sao được khi Lán Tranh nghĩa là những
cái Lán lợp bằng Tranh ngày nay không còn nữa, nhưng chúng được thay bằng nhiều
căn nhà xây hoành tráng chẳng thua gì nơi thành phố, đô thị. Những con đường
khi xưa mù mịt bụi ngày nay đã được tráng nhựa, văn minh khác xưa…Vào thập niên
90, một Nhà thờ được xây dựng để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của một số tín hữu
khá đông, nhưng còn khiêm tốn. Nay, một Nhà thờ cao ráo, rộng rãi, thoáng mát
được xây lên trên khoảng đồi cao trông đồ sộ, nguy nga, đẹp đẽ…Cộng đoàn nữ ICM
đã có ở vùng đất này vào thập niên 2.000, nhưng hôm nay cơ sở đã đẹp hơn, khang
trang nhờ đó các nữ tu ICM có nơi sinh hoạt ổn định để sống đời thánh hiến đỡ
lo lắng mưa dột, gió lùa, nhờ đó, các nữ tu có điều kiện có nơi giúp các em
nhỏ, các người nghèo khó vv…Nơi những vùng này, các nữ tu ICM đến cộng tác với
Giáo xứ rất phù hợp với linh đạo, hiến pháp của Tu Hội là Nhập Thể Tận Hiến
Truyền Giáo…
Trong
bài giảng Đức Cha Chính Antôn đã nói lên ý nghĩa của những con người theo Chúa
như Abraham, Môsê, các ngôn sứ, như Đavít và như các môn đệ của Chúa…Phêrô,
Phaolô đã là những chứng nhân cho Chúa.Do đó,theo Chúa là phải đến, xem,ở lại,
được Chúa huấn luyện, rồi được sai đi rao giảng Tin Mừng…
Một
vùng đất xưa xem ra hoang vắng, nay đã trở nên vùng đất trù phú…Nơi đâu có con
người, nơi đó có nhu cầu tôn giáo. Lán Tranh ngày nay đã có Nhà thờ Lán Tranh,
Hoài Đức, Nhà thờ Giáo xứ thánh Giuse Làng 2 đang đang giai đoạn thi công, khi
xong chắc chắn Nhà thờ dâng kính Thánh Giuse sẽ rất đẹp với lối kiến trúc có
hai ngọn tháp na ná như Vương Cung Thánh Đường Sàigòn.Tại Giáo xứ thánh Giuse
Làng 2 cũng đã có một cộng đoàn nữ ICM để giúp đỡ các em thiếu nhi và cộng tác
với Giáo xứ trong việc phục vụ Nhà thờ.. .
Ngoài
ra, còn nhiều điểm giáo khác cũng đang cần có Nhà nguyện để phục vụ nhu cầu tôn
giáo của bà con giáo dân…
Linh
mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT