Kinh Truyền Tin : ĐGH GP II đặt tin tưởng vào giới trẻ « niềm hy vọng của Ngài ».

 

Trọn bản văn của bài phát biểu bằng tiếng Ý.

 

VATICANÔ ngày Chúa Nhật 12 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) – Đức Gioan Phaolô II, Giáo Hoàng từ 25 năm, đặt tin tưởng nơi giới trẻ, « nguồn hy vọng của Ngài »  và dâng hiến giới trẻ dưới sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria.

ĐGH GP II đã đọc kinh Truyền Tin từ cửa sổ của văn phòng Ngài tại Ðiện Khâm Sứ ( Palais apostolique) ở Vaticanô trước những khách hành hương hiện diện tại công trường thánh Phê-rô lúc trưa ngày chúa nhật này. ĐGH trước đó đã gửi đến họ lời chúc mừng sau đây theo đề tài của ngày sinh nhật nhiệm kỳ Giáo Hoàng của Ngài. Dưới đây là bản dịch từ tiếng Ý.

 

« Anh chị em thân mến,

 

1. Ngày thứ năm tới, 16 tháng 10, là đúng 25 năm nhiệm kỳ Giáo Hoàng của Cha. Vào lúc 18 giờ, tại công trường thánh Phê-rô, Cha sẽ cử hành thánh lễ Tạ Ơn trọng thể. Ngay từ bây giờ, Cha cảm ơn tất cả những ai muốn thông hiệp với Cha qua lời kinh nguyện để cảm tạ Thiên Chúa về sự nâng đỡ không ngừng và quan phòng của Ngài.

 

2. Những ngày của tháng 10 năm 1978 trở lại trong trí nhớ của Cha. Cha hồi tưởng cách đặc biệt, ngày hôm nay, về kinh Truyền Tin đầu tiên mà Cha đọc từ cửa sổ này, ngày 22 tháng 10 năm ấy. Trong mầu nhiệm của Nhập Thể mà Kinh Truyền Tin giúp chúng ta suy niệm, lúc đó « Cha tìm cách ôm trọn tương lai của nhiệm kỳ giáo hoàng, của Dân Chúa, và của toàn thể gia đình nhân loại, bởi vì – Cha lúc đó thầm nhủ - gia đình nẩy sinh bởi ý muốn của Người Cha nhưng luôn luôn được cấu tạo dưới trái tim một Người Mẹ » (Insegnamenti, I, 1978, 43) (những bài giáo huấn, enseignements).

 

3. Bây giờ, Cha nghĩ lại quá khứ với tâm tình biết ơn. Mắt Cha nhìn về giới trẻ. Với họ, Cha đã thiết lập được, ngay giờ phút đầu của sứ vụ giáo hoàng, một cuộc đối thoại ưu đãi. Cha còn nhớ sau khi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên này, Cha đã thêm một lời chúc mừng đặc biệt đến giới trẻ khi Cha nói : « Các con là tương lai của thế giới. Các con là nguồn hy vọng của Giáo Hội. Các con là nguồn hy vọng của Cha ».

Cha phải công nhận rằng sự đáp lời của giới trẻ đã thực sự đầy khích lệ. Hôm nay, Cha muốn cám ơn giới trẻ đã luôn luôn sát cạnh Cha trong suốt những năm qua và Cha muốn họ biết rằng Cha vẫn luôn đặt tin tưởng nơi giới trẻ.

 

Con xin dâng giới trẻ cho Mẹ, Ôi Mẹ Maria, Mẹ là tuổi-trẻ vĩnh-hằng của Giáo Hội. Xin Mẹ hãy giúp giới trẻ sẵn sàng và rộng mở theo Thánh Ý Chúa để xây dựng cách quảng đại một thế giới công bằng hơn và đầy tình huynh đệ hơn ».

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà