« Con xin lập
lại với Chúa, qua bàn tay của Mẹ Maria, sự tận hiến bản thân con cho
Chúa »
Thánh Lễ tạ ơn cho 25 năm nhiệm kỳ Giáo Hoàng.
VATICANÔ,
Thứ Tư ngày 22 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) – ĐGH GP II trong thánh lễ tạ ơn cho
25 năm nhiệm kỳ Giáo Hoàng đã tuyên bố, như tờ báo l’Osservatore Romano trong
ấn bản bằng Pháp ngữ ngày 21 tháng 10 đã thuật lại : « Con xin lập
lại với Chúa, qua bàn tay của Mẹ Maria, sự tận hiến bản thân con cho Chúa, cho
hiện tại và cho tương lai ».
« Thứ
Năm ngày 16 tháng 10 năm 2003, ĐGH GP II đã cử hành nghi lễ mừng sinh nhật thứ
25, ngày Ngài được chọn lên Ngai Thánh Phêrô. Trong buổi chiều, Đức Thánh Cha
đã chủ tế một thánh lễ đồng tế trọng thể, tại công trường thánh Phêrô, với rất
nhiều Hồng Y, Giáo Phụ, Tổng Giám Mục, Giám Mục và Linh mục, trước sự hiện diện
của nhiều nhân vật quan trọng trong giáo hội, trong lãnh vực văn hóa, chính trị
và dân sự, cũng như hàng ngàn tín hữu. Trong thánh lễ, ĐGH đã đọc bài giảng sau
đây :
1.
« Misericordias Domini in aeternum cantabo » (Con sẽ ca tụng Tình Yêu
của Chúa đến muôn đời) (Thánh Vịnh 88,2). Cách đây 25 năm, Tôi đã cảm thấy cách
đặc biệt lòng thương xót thần linh. Trong Mật Nghị, qua Hồng Y đoàn, Đức Kitô
đã nói với tôi, cả với tôi nữa, như một ngày nào đó với Phêrô trên Hồ
Giê-nê-da-rét (Génésareth) : « Hãy chăn các con chiên của Thầy »
(Gioan 21,16).
Tôi lúc
đó cảm thấy trong tâm hồn tiếng vang dội của câu hỏi của Chúa cho Phêrô :
« Con có yêu ta hơn những ngưòi này không ? … Con có yêu ta
không ? » (Gioan 21,15-16).
Làm sao
mà tôi có thể, với thân phận con người, không rung động được ? Làm sao mà
một trách nhiệm lớn lao ngần ấy có thể không xem như một gánh vác nặng nề đối
với tôi được ? ». Lúc đó điều cần thiết là phải cầu xin lòng thương
xót thần linh để tôi có thể trả lời với lòng tin tưởng cho câu hỏi :
« Con có chấp nhận không ? ». « Trong sự vâng lời của Đức
Tin, trước Đức Kitô, Chúa Tôi, bằng sự trao phó cho Mẹ Chúa Cứu Thế và của Giáo
Hội, ý thức những khó khăn lớn lao, tôi chấp nhận ».
Ngày hôm
nay, anh chị em thân mến, tôi vui mừng được chia sẻ với quý vị một kinh nghiệm
kéo dài đến nay một phần tư thế kỷ. Mỗi ngày cũng cuộc đối thoại ấy giữa Giêsu
và Phêrô lại tái diễn trong tim tôi. Trong tâm trí, tôi chú mắt vào ánh nhìn
nhân từ của Đức Kitô phục sinh. Dù ý thức được bản chất con người yếu đuối của
tôi, Ngài khích lệ tôi trả lời với tin tưởng như Phêrô : « Lạy Chúa,
Chúa biết là con yêu Chúa » (Gioan 21,17). Rồi Ngài mời gọi tôi đảm nhận
những trọng trách mà chính Ngài đã trao phó cho tôi.
2.
« Vị Mục Tử nhân từ hiến mạng sống mình cho đoàn chiên của mình »
(Gioan 10,11). Trong khi Chúa Giêsu tuyên bố những lời này, các Tông Đồ không
biết là Ngài đã nói về chính Ngài. Ngay cả Thánh Gioan, Môn Đệ được yêu chuộng
nhất, cũng không hiểu lời ấy. Thánh Gioan chỉ thấu hiểu lời ấy khi ở trên đồi
Can-vê (Calvaire), dưới chân thập tự, khi thấy Chúa hiến mạng sống mình cách âm
thầm cho « đoàn chiên của Chúa ».
Khi đến
lượt thánh Gioan cũng như các Tông Đồ khác phải đảm nhiệm cũng một sứ vụ này,
các Ngài lúc đó nhớ lại những lời của Chúa. Các Tông Đồ mới ý thức được rằng
chỉ vì Chúa đã cam đoan là chính Ngài sẽ thực hiện qua các Tông Đồ để các vị có
đủ khả năng chu toàn sứ mệnh.
Thánh
Phêrô, cách đặc biệt, « nhân chứng của những sự thương khó của Đức
Kitô » (1 P 5,1), đã ý thức được điều đó, và chính Phêrô đã cảnh tỉnh các
vị đi trước của Giáo Hội : « Hãy chăn dắt bầy chiên mà Chúa đã trao
phó cho các ngươi » (1 P 5,2).
Trải qua
những thế kỷ, những vị thừa kế các Tông Đồ, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Linh,
đã tiếp tục tụ tập đoàn chiên của Chúa Kitô, và dẫn dắt đoàn chiên về Nước
Trời, ý thức là chỉ có thể đảm trách được một trách nhiệm quá lớn lao như thế
« bởi Đức Kitô, trong Đức Kitô và cho Đức Kitô » mà thôi.
Tôi cũng
đã ý thức được điều này, khi Chúa đã gọi tôi đảm trách sứ vụ của thánh Phêrô
trong thành phố La-mã yêu quý này và để phục vụ toàn thế giới. Từ bước đầu của
nhiệm kỳ Giáo Hoàng của tôi, những tư tưởng, những lời cầu nguyện và những hành
động của tôi đều được linh hoạt bởi một lòng ước muốn độc nhất : làm chứng
rằng Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Từ, luôn hiện diện và tác động trong Giáo Hội.
Ngài thường trực đi tìm kiếm mỗi con chiên lạc và mang nó về chuồng. Ngài chữa
lành những vết thương. Ngài chăm sóc con chiên yếu đuối, đau ốm và bảo vệ con
chiên mạnh khỏe. Đó là lý do tại sao ngay từ ngày đầu, tôi đã không ngừng khích
lệ : « đừng sợ đón tiếp Đức Kitô và
chấp nhận quyền uy của Ngài ! ». Ngày hôm nay, tôi lập lại lời
đó với tất cả sức lực của tôi : »Hãy mở, hảy mở tung ra những cánh
cửa cho Chúa Kitô ! ». Hãy để Ngài dẫn dắt ! Hãy tin tưởng vào
tình yêu của Chúa !
3. Khi
khai mạc nhiệm kỳ Giáo Hoàng của tôi, tôi đã xin : « Hãy giúp đỡ Đức
Giáo Hoàng và những kẻ muốn phục vụ Chúa Kitô, và với quyền uy của Chúa Kitô,
hãy phục vụ con người và toàn thể nhân loại ! ». Trong khi tôi cùng
với các anh chị em cảm tạ Thiên Chúa cho 25 năm vừa qua, được đánh dấu hoàn
toàn bằng sự thương xót của Ngài, tôi cảm thấy một nhu cầu đặc biệt để diễn tả
lòng biết ơn của tôi đối với quý vị, anh chị em thành phố Rô-ma và trên toàn
thế giới đã đáp lời và tiếp tục đáp lời bằng nhiều cách khác nhau cho lời cầu
cứu của tôi. Chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu lời cầu
nguyện và bao nhiêu đau khổ đã được dâng hiến để nâng đỡ tôi trong bổn phận
phục vụ Giáo Hội. Bao nhiêu lòng ưu ái và lòng ân cần, bao nhiêu dấu chỉ của
hiệp thông đã luôn bên tôi mỗi ngày. Ước gì Chúa Nhân Lành trả ơn cho quý vị
cách quảng đại ! Tôi khẩn xin anh chị em quý mến, đừng cắt ngưng tác phẩm
vĩ đại này của tình yêu dành cho kẻ kế vị thánh Phêrô. Tôi xin anh chị em một
lần nữa : hãy giúp đỡ Đức Giáo Hoàng và tất cả những người muốn phục vụ
con người và toàn thể nhân loại !
4. Lạy
Chúa Giê-su Kitô,
Vị Mục Tử
duy nhất của Giáo Hội,
Con xin
dâng hiến cho Chúa những hoa trái
của 25
năm trong sứ mệnh phục vụ
đoàn dân
mà Chúa đã trao phó cho con.
Xin hãy
tha thứ những gì không trọn hảo
Và xin
tăng gấp bội những điều tốt :
Tất cả
đều là hoa trái của công trình Chúa,
Và chỉ
mình Chúa xứng đáng vinh quang.
Với lòng
tin tưởng tràn đầy
trong sự
thương xót của Chúa,
Con xin
dâng Chúa lại,
Ngày hôm
nay lần nữa
tất cả
những người mà
sau bao
nhiêu năm trời
Chúa đã
trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của con.
Xin giữ
họ trong tình yêu,
Xin đoàn
tụ họ trong chuồng chiên của Chúa,
Xin hãy
vác những con chiên yếu đuối trên vai Chúa,
Xin băng
bó những con bị thương,
Xin chăm
sóc những con khỏe mạnh.
Xin hãy
là Mục Tử của chúng,
để chúng
không bị lạc.
Xin phù
trợ Giáo Hội yêu quý tại La-Mã,
Và các
Hội Thánh trên toàn thế giới.
Xin hãy
tỏa lan ánh sáng
Và quyền
uy của Thánh Linh Chúa
Trên tất
cả những người mà
Chúa đã
đặt để trước đoàn chiên Chúa :
Chớ gì họ
đảm trách với sự hăm hở nhiệt tình
sứ mệnh
của họ dưới cương vị của người huớng dẫn,
của bậc
thầy và của những kẻ thánh hoá,
trong lúc
chờ đợi ngày trở lại của Chúa trong vinh quang.
Con xin
lập lại với Chúa,
Qua bàn
tay che chở của Mẹ Maria,
Mẹ đáng
yêu mến,
sự tận
hiến bản thân con,
cho hiện
tại và cho tương lai :
chớ gì
mọi sự được hoàn thành
theo ý
Chúa.
Ôi Vị Mục
Tử Cao Vời, xin hãy ở lại giữa chúng con,
để chúng
con có thể với Chúa
đi trong an toàn,
về nhà Đức Chúa Cha. Amen !
Về cuối Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã chào nhũng người
hiện diện qua những lời huấn từ sau đây :
Trước khi kết thúc nghi lễ, tôi muốn gửi đến tất cả
những người hiện diện lời chào thân tình của tôi, và cám ơn cách đặc biệt những
khách hành hương đông đảo đến từ nước Ý, nước Ba-lan và các quốc gia khác.
Tôi cũng xin chào các Hồng Y với một ý tưởng đặc biệt
đến Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Hồng Y Trưởng của Hồng Y đoàn mà tôi xin cảm
tạ những lời thân thiết của Ngài dành cho tôi. Tôi cũng xin gửi lời chào huynh
đệ đến rất nhiều Giám Mục hiện diện tại đây.
Tôi cũng chào mừng cộng đoàn giáo xứ Rô-ma, tụ tập nơi
đây chung quanh Đức Hồng Y phó, các Giám Mục phụ tá và các Linh Mục chánh xứ.
Hơn nữa, Tôi cũng chào mừng với tất cả lòng kính cẩn
các Nguyên Thủ Quốc Gia, đặc biệt Tổng Thống nước Ý, Ông Carlo Azeglio Ciampo,
mà tôi cảm ơn những lời cầu chúc nhã nhặn gửi đến cho tôi chiều tối hôm qua
trong một sứ điệp truyền hình đặc biệt. Tôi cũng xin cùng với Tổng Thống Ý gửi
lời chào đến Tổng Thống Ba-lan và các nhân chức hiện diện, cũng như các Đại
Diện của những cơ quan Ý và quốc tế.
Tôi xin cảm ơn tất cả những ai, từ nhiều nơi trên thế
giới, nâng đỡ Tông vụ thuờng nhật của tôi qua những lời cầu nguyện và sự dâng
hiến những đau khổ của họ.
Đức Thánh Cha sau đó đã chào các nhóm hành hương khác
nhau bằng tiếng nước họ.
Với những khách hành hương Pháp, ĐGH đã tuyên bố :
Cha cảm ơn các con về sự hiện diện nồng nàn và trong
bầu khí cầu nguyện của các con.
Đức Giáo Hoàng đã kết thúc bằng tiếng Ý :
Xin cám ơn tất cả. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh
chị em !
Trần văn Toàn, chuyển ngữ