« Con xin lần nữa hiến dâng đời con và thừa tác vụ của con cho Đức Trinh Nữ Maria ».

Lời nguyện của ĐGH GP II lúc đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật vừa qua.

 

VATICANÔ ngày thứ Ba 28 tháng 10 năm 2003 (Zenit.org) – ĐGH đã tuyên bố trong giờ kinh Truyền Tin của ngày chúa nhật vừa qua, 26 tháng 10 : « Con xin hiến dâng lần nữa đời con và thừa tác vụ của con cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, Mẹ của Giáo Hội ». Dưới đây là trọn bản dịch từ tiếng Ý bởi nhật báo  l’Osservatore Romano sang pháp ngữ ngày 28 tháng 10 và TVT chuyển dịch sang việt ngữ.

Anh chị em rất quý mến !

 

1. Kỷ niệm của những mối xúc động mãnh liệt, mà tôi đã cảm nhận trong những ngày vừa qua trước sự quây quần đông đảo của nhiều người nhân dịp ngày ngân khánh nhiệm kỳ giáo hoàng của tôi, vẫn còn sống động trong tâm hồn tôi.

 

Tôi xin lập lại sự cảm tạ biết ơn, trước hết đến Thiên Chúa giàu lòng thương xót, cho 25 năm của thừa tác vụ phục vụ Giáo Hội. Tôi cũng ao ước diễn tả sự biết ơn sâu xa của tôi đến các đồng huynh Hồng Y, Giáo Phụ và Giám Mục đã muốn tham dự cách đông đảo nghi lễ ngnâ khánh này, và cũng qua hình thức đó chứng minh sự hiệp thông chân thành của các Ngài với Ngai thánh Phêrô.

 

Tôi cũng cám ơn các vị Quốc Trưởng và các Chính Quyền của rất nhiều quốc gia đã gửi những lời chúc mừng cho tôi.

 

Cuối cùng tôi xin gửi những lời cám ơn chân thành của tôi đến các linh mục, đến những tu sĩ và tất cả các giáo-hữu, đã hiệp thông với tôi bằng tinh thần qua những lời cầu chúc của họ và món quà tặng quý giá của lời cầu nguyện. Tôi nghĩ cách đặc biệt đến những người đau ốm, đã gần gũi tôi qua tặng vật của những đau khổ của họ.

 

Tôi cũng đã nhận được những lời chúc của những Kitô hữu của những giáo phái khác, và của những tín đồ của những tôn giáo khác. Tôi cảm tạ mỗi người tự đáy sâu của lòng tôi !

 

2. Tôi xin Thiên Chúa ban thưởng cho quý vị, anh chị em rất quý mến, đã dành cho tôi tấm lòng trìu mến và sự nâng đỡ. Tôi xin tận hiến lần nữa đời tôi và thừa tác vụ của tôi lên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế và Mẹ Giáo Hội. Tôi xin lập lại lời đó với Mẹ với tất cả sự phó thác của con Mẹ. « Totus Tuus » (Tất cả là cho Chúa, là của Chúa !)

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà