Thăng tiến Hiệp Nhất : một nhiệm kỳ Giáo Hoàng Ðại Kết.

Nhưng tinh thần đại kết hời hợt, man dại, thì cằn cỗi và gây nên những niềm sợ hãi.

 

VATICANÔ, thứ Hai mùng 03 tháng 11 năm 2003 (Zenit.org) – Giáo Hội Công Giáo kiểm điểm lại vận động đại kết nhân dịp tổng-đại-hội về sự thăng tiến cho Hiệp Nhất của những kitô hữu đã được khai mạc chiều hôm nay với sứ điệp của ĐGH GP II gửi cho bộ này. ĐHY Kasper tuyên bố : « Chức nhiệm giáo hoàng là « đại kết ». Và ngài cũng đã cảnh cáo : « cũng có một phong trào đại kết hời hợt, man dại, trở thành cằn cỗi và đã gây ra những mối sợ hãi ».

 

Đề tài chính của sự suy tư sẽ là « tu đức học đại kết ».

ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch của cơ quan này, đã được thành lập năm 1960 bởi ĐGH Gioan XXIII, đã gợi nhắc nền tảng này qua đài truyền thanh Vaticanô.

 

ĐHY nhắc lại : « Sự hiệp nhất là một đặc ân, một món quà của Chúa Thánh Linh, và chúng ta có bổn phận phải tụ họp nhau lại như Mẹ Maria và các thánh Tông Đồ đã tụ tập lại trong phòng tiệc ly và đã cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải cầu nguyện để xin một lễ Hiện Xuống đích thực. ĐGH và Công Đồng đã tuyên bố là tinh thần đại kết tôn giáo thiêng liêng là trung tâm điểm của phong trào này qua lời cầu nguyện và sự hối cải ».

 

ĐHY Kasper diễn tả như thế bản tổng kết của cuộc đối thoại. « Chúng tôi đã thực hiện được nhiều tiến triển kể từ Công Đồng Vaticanô Đệ Nhị, nhất là dưới nhiệm kỳ giáo hoàng đương nhiệm, vì thật là một nhiệm kỳ giáo hoàng đại kết. Những ki tô hữu trước đây ly tán, ngày hôm nay tự cảm thấy như anh chị em một nhà chứ không còn như thù địch nữa. Đó là một bước tiến triển lớn lao. Nhưng phần khác, ngày nay chúng tôi phải đương đầu với những vấn đề mới, vì trong tất cả những gia đình tôn giáo này – Luy-Te (lutheriens), Anh Giáo (Anglicans) cũng như Chính Thống Giáo (orthodoxes) - vẫn còn những chia rẽ nội bộ. Một số không muốn liên hệ với Giáo Hội Công Giáo, một số khác, ngược lại, đến gõ cửa gia đình chúng tôi. Sự chia rẽ nội bộ này là một vấn đề lớn lao và chúng tôi muốn bàn luận về chuyện đó. Cũng có một phong trào đại kết hời hợt, man dại, thật cằn cỗi và đã gây ra nhiều mối lo sợ.

 

Chúng tôi phải vun đắp vững chắc những nền tảng của phong trào đại kết là : đức tin trong Chúa Giê-su Kitô và trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Không đức tin này, phong trào đại kết sẽ rơi vào khoảng không. Chính thực tình-trạng trung-gian này mới là quan-trọng đối với tôi : gây dựng những tình bạn, vì tôi có cảm tưởng rằng các kitô hữu phân tán không đủ biết nhau. Không phải chỉ những giáo điều trừu tượng chia rẽ chúng tôi, nhưng là lối sống đức tin. Chúng tôi phải hiểu biết nhau nhiều hơn ».

 

Về sứ vụ của Ngài trong Hội Đồng Tòa Thánh, ĐHY Kasper tâm thú : « Tôi không chỉ cảm thấy những khó khăn mà thôi, tôi còn cảm nhận một niềm vui lớn lao, bởi vì chúng tôi thực nghiệm điều Chúa Thánh Linh cũng tác động ngoài Giáo Hội Công Giáo nữa. Thật là một niềm vui trọng đại được chứng kiến công trình của Chúa Thánh Linh và điều đó mang lại nguồn hy vọng ».

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà