Bệnh trầm uất tìm thấy trong nền văn hóa hiện đại những yếu tố gây trầm trọng hơn.

Bài tham luận của ĐHY Poupard tại hội nghị quốc tế được tổ chức tại Vaticanô về đề tài này.

 

LA-MÃ thứ Hai 17 tháng 11 năm 2003 (zenit.org) – « Những ý tưởng suy sút của thế giới hiện đại », là chủ đề của bài diễn văn mà ĐHY Paul Poupard đã đọc trong hội nghị, bàn về bệnh trầm uất, được tổ chức tại Vaticanô bởi Hội Đồng Giáo Hoàng cho Mục Vụ về Sức Khỏe trong những ngày 13, 14 và 15 tháng 11 này.

ĐHY Poupard, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Văn Hóa, đã giải thích rằng « bệnh trầm uất » mà quá nhiều người đã mắc phải, tìm thấy trong nền văn hóa hiện đại những yếu tố làm trầm trọng hơn và nó đã gây ra những nứt nẻ trong tận sâu kín của nhân tính ».

Ngài đã xác quyết : « Thật là quan trọng phải nhận thức được điều, trong nền văn hóa thống trị, làm biến tính con người và làm hại cho sự phát triển hài hòa của con người ».

ĐHY tiếp tục : «  chính những đòi hỏi của việc làm, của tình bằng hữu, của đời sống xã hội và của trí tuệ, tiếp nối với những đòi hỏi của sự khát vọng đến tính siêu việt, cho phép con người, được lồng vào trong một nền văn hóa, hiệp nhất đời sống mình trong một sự triển nở hài hòa của những tiềm năng hiện diện trong con người ».

Ngài đã giải thích : « ngược lại, nguyên do của sự mất mát sự hiệp nhất cá tính nằm trong những tư tưởng thống trị của nền văn hóa có khuynh hướng làm giảm giá trị của việc làm, làm biến tính những mối liên hệ giữa những con người, cả trong tình bạn cũng như trong đời sống xã hội, (có khuynh hướng) đóng kín sự phát triển trí tuệ trong một con đường bế tắc, và đánh lạc hướng con người trên con đường dẫn đến Thiên Chúa ».

« Để đánh đổ những bức tường dựng đứng trước chúng ta », ĐHY nhìn nhận là phải có « sức lực », « sự kiên trì » và « sự sáng suốt » với ơn sủng của Thiên Chúa ».

 

Trần văn Toàn, dịch

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà