Sự loại trừ, « điều không thể chấp nhận được » đối với Giáo Hội, do Đức Hồng Y Hummes…

 

VATICANÔ thứ Sáu 21 tháng 11 năm 2003 (zenit.org/french) - Sự loại trừ những nhân vị, những nhóm người, những quốc gia là « điều không thế chấp nhận được » đối với Giáo Hội, đó là lời tuyên bố của ĐHY Claudio Hummes ở đài phát thanh Vaticanô, nhân dịp Hội Nghị « Cor Unum » (« cùng một trái tim ») (*)

 

ĐHY người Ba Tây (Brasilia) nhận xét : « Tất cả chúng ta đều biết rằng sự nghèo khổ đã gia tăng trên thế giới trong những thời gian gần đây. Người ta đã hy vọng một điều gì mới mẻ với trật tự mới về kinh tế thế giới toàn bộ, với sự mở cửa của những thị trường. Người ta đã nghĩ rằng đó là con đường để mua chuộc lại sự nghèo khổ và những người nghèo. Nhưng người ta đã chứng kiến dưới nhiều khía cạnh là tình trạng đã trở thành bi đát hơn. Thật là một sự ngạc nhiên đáng buồn, nạn nghèo đói đã gia tăng : nạn thất nghiệp đã gia tăng, công việc làm, điều căn bản và là chìa khóa chính yếu của vấn đề xã hội, thì thiếu. Và hậu quả là có biết bao nhiêu người ở ngoài lề xã hội : những nhân vị, những nhóm người và ngay cả những quốc gia bị loại trừ như nước Cộng Hòa Trung Phi. Tất cả điều đó không thể chấp nhận được đối với Giáo Hội, đối với chúng ta là những người kitô hữu : chúng ta không thể để bất cứ ai bị loại bỏ. Chính vì thế mà Giáo Hội phải tuyên bố, giải thích lý do của mọi công việc mà Giáo Hội đang hoàn thành trong lãnh vực của tình liên đới đối với những người nghèo và đến cả những sự thay đổi những chính sách công cộng hầu để tất cả có đủ điều kiện. Tại sao chúng ta liên đới với những chuyện đó ? Chỉ nói là chúng ta phải liên đới thì không đủ : như thế có vẻ dậy đời quá. Chính những lý lẽ thuyết phục thiên hạ trở thành liên đới. Vì những lý lẽ nào ? Hiển nhiên ở đây chiều kích tôn giáo vào cuộc, vì chính Chúa Giêsu Kitô là lý do nền tảng, vì chính Ngài đã yêu chúng ta từng người một.  Ngài là Đấng đã dậy chúng ta phải yêu thương tha nhân, là Đấng đã hiến mạng sống mình cho chúng ta để chúng ta đem lại sự sống cho tha nhân và để chúng ta có khả năng thực hiện được điều đó. Chúa Giê Su đã nói rằng chúng ta sẽ được nhìn nhận như là môn đệ Ngài nếu chúng ta đủ khả năng thương yêu nhau ».

 

(*) Ghi chú của người dịch : Hội Đồng Giáo Hoàng Cor Unum đã được thành lập bởi ĐGH Phaolô VI qua Tông Thư « Amoris officio » ngày 15 tháng 7 năm 1971 với sứ vụ nâng đỡ những người thiếu thốn để thăng tiến tình huynh đệ nhân bản và để tỏa lộ Tình Yêu của Đức Kitô (Hiến Chế Giáo Hoàng Pastor bonus, khoản 145).

 

Trần văn Toàn, dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà