Bí quyết của sự đối thoại là gì ? Là Tình Yêu như bà Chiara Lubich xác định.

Sinh nhật 60 năm ngày thành lập phong trào Focolari.

 

La-mã ngày thứ Hai 24 tháng 11 năm 2003 (Zenit.org/french) – Phong trào FOCOLARI, chuẩn bị mừng sinh nhật 60 năm, đã chứng kiến « những không gian của tình huynh đệ giữa hàng triệu người rộ nở » bằng cách dựa trên « nghệ thuật yêu thương » và bằng cách thực thi đặc sủng của tinh thần hiệp nhất qua sự đối thoại. Đó là lời giải thích của vị sáng lập phong trào, Bà Chiara Lubich, trong cuộc đàm thoại dành cho tuần báo Ý « Famiglia Cristiana » (Gia đình Ki tô hữu), ngày 09 tháng 11 vừa qua. Bà Lubich xác định rằng : « Chúa Thánh Linh là bí quyết của sức sống của Phong Trào ».

 

Bà Chiara Lubich đã thành lập phong trào FOCOLARI, phong trào cũng được biết dưới danh nghĩa « Công trình của Mẹ Maria », ngày 7 tháng 12 năm 1943, trong thời đệ nhị thế chiến. Lúc bấy giờ bà là một nhà giáo trẻ 23 tuổi. Bà đã bắt đầu đọc Thánh Kinh cùng với một vài cô bạn, trong những chỗ ẩn tránh bom đạn, và thực hành công tác đó bằng cách giúp đỡ những ai đã mất hết tất cả vì chiến tranh.

 

Phong trào hiện thời hiện diện trong 182 quốc gia trên khắp Năm Châu và có đến 140.000 thành viên, 2 triệu rưỡi cộng tác viên và cảm tình viên. Khoảng 30.000 người ngoài công-giáo cũng theo phong trào.

 

Bà Chiara Lubich đã thành lập một trường phái linh đạo tập trung trên tình yêu được diễn tả trong Kinh Thánh, và đã khơi dậy một phong trào của canh tân linh đạo và xã hội : linh đạo trong hiệp nhất. Bà giải thích : « Những người sống linh đạo này trong những nền văn hóa và những môi trường rất khác nhau, đã cho phép tinh thần đối thoại làm nẩy nở hoa trái trong 4 lãnh vực đặc biệt : « sự đối thoại trong lòng Giáo Hội, sự đối thoại đại kết giữa những tôn phái khác nhau thuộc kitô giáo, sự đối thoại với những tôn giáo khác và sự đối thoại với những người không thuộc về một tôn giáo nào cả nhưng muốn chia sẻ những giá trị chung ».

 

Bà giải thích tiếp : « ở trên nền tảng của mọi sự, có điều mà chúng tôi gọi là « nghệ thuật yêu thương ». Và chúng tôi chứng kiến những khoảng không gian của tình huynh đệ rộ nở giữa hàng triệu người ».

 

Bà xác định : « Chúng tôi không hề chán nản dựa vào điều quý giá nhất trong cuộc sống của những cá nhân và của những dân tộc : tình yêu thương, lòng bác ái rộng mở cho mọi người, và luôn gây ra sáng kiến trước hết và tác động giữa hai chiều « .

Bà Lubich giải thích : « Thiên Chúa đã ban cho phong trào Focolari đặc sủng của sự hiệp nhất vì đó là nhu cầu của thời đại chúng ta. Chúng tôi có một kinh nghiệm lâu dài trong lãnh vực này mà tôi có thể nói được là chuyên nghiệp, và sau nhiều chướng ngại và nhiều thử thách, chúng tôi có khả năng dâng tặng một di sản ý kiến và sáng kiến đã được tích lũy từ mấy chục năm dấn thân ».

 

Bà Lubich tin chắc là người ta có thể đối thoại mà không sợ bị mất chính những nhiềm tin của mình : « Chúng tôi dựa trên sự liên kết mà không quên điều chia rẽ chúng tôi, nhưng không buông thả theo những thành kiến. Bí quyết là thương yêu ».

Bà giải thích : « Bất cứ ai đều cần cảm thấy được yêu thương. Và khi tình yêu thương đến, họ đòi hỏi những lời giải thích. Chúng ta lúc đó đi tới phần « loan báo kính cẩn », không điều ép buộc như Đức Giáo Hoàng đề cập đến. Từ đó tôi đã có thể giải thích rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu, Tình Yêu hỗ tương giữa Người Yêu và Người Được Yêu. Ngay cả những người Ấn Độ Giáo chấp nhận điều đó. Và cuối cùng người ta có thể chuyển trao câu trả lời về sự đau khổ qua kinh nghiệm của chúng ta về Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên thập tự ».

 

Những thành viên Focolari đã bắt đầu cuộc đối thoại với những tín đồ hồi giáo đã được khai triển cách đây 37 năm bên nước An-giê-ri (Algérie) theo lời giải thích của Bà Lubich. Bà cũng cho biết là : « Gần đây, bên Hợp Chủng Quốc, chúng tôi đã có những cuộc gặp gỡ trong 40 nhà thờ Hồi Giáo ».

 

Bà nhớ lại : «  Tôi đã nói chuyện ở Nữu Ước trong nhà thờ Hồi Giáo của Harlem. Khi tôi kết thúc bằng câu chào « Thiên Chúa thật Vĩ Đại », tôi có cảm tưởng là những tràng pháo tay sẽ không bao giờ chấm dứt. Một tình huynh đệ rất quý giá đã sinh nở giữa chúng tôi sau những vụ khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001 ».

 

« Bên Pakistan, chúng tôi đã được tiếp đón như những người bằng hữu. Những tín đồ hồi giáo gần gũi với Phong Trào có đến hơn 100 người theo lời kể của bà Lubich. Hiện thời, chúng tôi cũng đã bắt đầu cuộc đối thoại với một số người thuộc nước A-Phú-Hãn (Afghanistan). Ngay cả bên I-rắc nơi mà một vài trăm kitô hữu và một giám mục người Can-đê-en (chaldéen) sống trong tinh thần hiệp nhất, chứng từ gương mẫu ở chính nơi mà sự bất-khoan-dung tôn giáo trổi bật ».

 

Bà Lubich nói tiếp : « tiếp nhận lòng ước muốn của Đức Thánh Cha đã đề cập đến Châu Âu của Thánh Linh », phong trào Focolari cũng đã dấn thân để « dâng tặng một tâm hồn cho Châu Âu ».

 

Ngày mùng 8 tháng năm tới, thành phố Stuttgart, bên Đức Quốc, sẽ tiếp đón ngày « Hiệp Nhất cho Châu Âu » mà nhiều phong trào công giáo và ngoài công giáo sẽ tham dự.

 

Sáng kiến này, theo lời giải thích của vị sáng lập phong trào Focolari, là « kết quả của đường đi đến hiệp thông đã được khởi đầu vào giai đoạn gặp gỡ của những phong trào và những cộng đoàn mới với Đức Giáo Hoàng ngày vọng Lễ Hiện Xuống vào năm 1998 ».

 

Bà Lubich kết luận : « Chúng tôi mong muốn cho thể hiện rõ ràng sự canh tân được khơi dậy bởi Chúa Thánh Linh trong những Giáo Hội và cả trong những lãnh vực khác nhau của xã hội âu châu : trong những gia đình, kinh tế, chính trị, giữa những nhóm trẻ như một sự góp công vào giai đoạn lịch sử ».

 

Để biết nhiều hơn về phong trào này, quý vị có thể coi trang www.focolare.org.

 

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà