ÐGH kêu gọi hãy khơi
dậy « hy vọng của hoà bình » trên thế giới trong Mùa Vọng
Vatican ngày 30/11/2003
Trong tuần thứ nhất Mùa Vọng, thời
gian phụng vụ đề chuẩn bị Giáng Sinh, ĐGH Gioan Phaolô II kêu gọi tất cả những
người có lòng tin hãy làm thức dậy trên toàn thế giới « hy vọng của hoà
bình ».
Trong bài giảng của ngài trước giờ kinh Truyền Tin trưa
ngày hôm nay, trước sự hiện diện của hàng ngàn người trên Công Trường thánh
Phêrô, ĐGH cũng đã kêu gọi những vị lãnh đạo của các tôn giáo khác cùng hưởng ứng
cho hoà bình.
ĐGH nhắc nhở rằng trong phụng vụ Mùa
Vọng, « lời nói của các tiên tri (…) loan báo Đấng Cứu Thế, mời gọi hoán
cải con tim và cầu nguyện ». Vị tiên tri cuối cùng và vĩ đại nhất, Gioan
Baotixita, đã kêu lớn : « Hãy dọn đường cho Thiên Chúa, làm ngay thẳng
những đường đi của Ngài ».
« Đức Kitô đến, hoàng tử của hoà
bình » ĐGH đã cất tiếng. Ngài giải thích : « Chuẩn bị cho
Giáng Sinh có nghĩa là chúng ta phải làm thức dậy trong ta và trên toàn thế
giới hy vọng của hoà bình. Trước hết là hoà bình trong mọi con tim được xây
dựng nên bằng sự từ bỏ thù hằn, trả thù, mọi hình thức ích kỷ ».
Ngài nói tiếp : « Thế
giới cần sự hoà bình. Tôi nghĩ đặc biệt, với niềm đau trong lòng, đến những
hành vi bạo động mới đây nhất tại Trung Đông và Phi châu, cũng như thời sự hằng
ngày ở nhiều nơi trên thế giới ».
Sau đó ĐGH gửi lời đến những vị lãnh
đạo của những tôn giáo lớn trên thế giới : « Tôi lập lại lời kêu
gọi tới những vị lãnh đạo những tôn giáo lớn : hãy liên kết sức mạnh của
chúng ta để rao giảng sự bất bạo động, sự tha thứ và sự hoà giải ! Phúc
thay cho những người hiền dịu, vì trái đất thuộc về họ ».
ĐGH kết luận bằng lời mời gọi các tín
hữu sống Mùa Vọng trong sự hợp nhất với Mẹ Maria : « Trong hành trình
chờ đợi và hy vọng của Mùa Vọng, cộng đồng Kitô giáo hơn
bao giờ hết noi gương Mẹ Maria Đồng Trinh. Xin Mẹ giúp chúng ta, Mẹ Đồng Trinh
của chờ đợi, mở rộng trái tim với Đấng mang món quà
vô giá của hoà bình cho toàn nhân loại vì Ngài đến giữa chúng ta ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch