Phong trào Đại Kết : niềm vui huynh đệ và cùng chia sẻ một niềm hy vọng độc nhất.

 

VATICANÔ, thứ Hai 01 tháng 12 năm 2003 (Zenit.org/french) - Những ngày mừng lễ các thánh Quan Thầy này cho phép chúng ta sống cách tốt đẹp hơn niềm vui huynh đệ và của sự chia sẻ cùng một hiệp thông trong những ý hướng và niềm hy vọng độc nhất », là lời ĐGH GP II chỉ dẫn vào dịp trao đổi những phái đoàn giữa La-Mã và Constantinople cho ngày lễ Thánh An-rê, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô.

 

ĐGH gợi đến sự trao đổi này trong sứ điệp của Ngài bằng pháp ngữ gửi đến Đức Thượng Phụ thành Constantinople, Đức Bartholomaios I, vào ngày 26 tháng 11, dịp mừng lễ thánh An-rê, quan thầy của triều đại Thượng Phụ đại kết.

 

ĐGH giải thích : « Những ngày lễ Thánh Quan Thầy này cho phép chúng ta sống cách tốt đẹp hơn niềm vui huynh đệ và của chia sẻ cùng một sự hiệp thông trong những ý hướng và niềm hy vọng duy nhất. Những điều đó cũng là một dấu chỉ của sự ước muốn hiệp nhất và của sự hiệp thông trọn vẹn của chúng ta, điều cần được khích lệ và theo đuổi để sự ước muốn đó tỏa lộ cho thế giới, cho những tín hữu của chúng ta và cho tất cả những ai hoạt động và cầu nguyện cho sự hiệp thông của Kitô giáo Đông và Tây Phương. Ngay thuở đầu lúc lập nên những ngày lễ đó, chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của sự tham dự hỗ tương vào những ngày lễ quan thầy này, vì sự tham dự đó là lối diễn tả hoàn thành nhất của sự ước muốn hỗ tương của chúng ta để tạo dựng lại giữa chúng ta một bối cảnh của tình yêu và của sự tham dự vào lời cầu nguyện của hai bên để nuôi dưỡng và đào sâu sự ước muốn được hiệp thông trọn vẹn của chúng ta.

 

ĐGH nhắc lại rằng Đức Phao-lô VI và Đức Thượng Phụ Athénégoras đã khởi đầu, tại Giê-ru-sa-lem, cuộc đối thoại trong tình bác ái đã đưa đến cuộc đối thoại trong chân lý ».

 

ĐGH nhấn mạnh : « Tôi còn nhớ cuộc viếng thăm của tôi tại Phanar chẳng bao lâu sau ngày tôi được chọn lên chức vụ Giáo Hoàng, rồi cuộc viếng thăm của vị tiền nhiệm đáng nhớ của Ngài, Đức Thượng Phụ Dimitrios, tại La-mã. Có nhiều lúc mà tôi gợi lại với lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, có nhiều cử chỉ đã làm nổi bật lên sự ước muốn hiệp thông của chúng ta kể từ ngày, nhờ ơn Chúa, La-Mã và Constantinople đã dấn thân trên cùng một con đường, trước Công Đồng được tụ tập, đã hoàn thành động tác mà qua đó những vạ tuyệt thông năm 1054 đã được gỡ giải. Chúng ta chẳng bao lâu sẽ mừng sinh nhật 40 năm biến cố này, biểu tượng và đảm bảo của sự dấn thân và của những quyết định của chúng ta ».

 

ĐGH gợi lại « sự tiếp tục » trong những bang giao này qua những từ sau đây : « Gợi lại con đường đã đi qua, Tôi hồi tưởng lại với niềm xúc đông những dịp của những gặp gỡ của chúng ta, đặc biệt chuyên công du của Ngài tại La-Mã vào năm 1995, để mừng lễ các thánh Phê-rô và Phao-lô, khi chúng ta cùng tuyên bố tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô biểu tượng của đức tin trong lời phụng vụ của Đông Phương, và khi chúng ta cùng chúc lành các tín hữu từ phòng tiếp đón của Vương Cung Thánh Đường. Và gần đây hơn, khi Ngài, thưa Đức Thánh Thượng Phụ, đã cùng hiệp nhất với tôi, tại thành Át-xi-dơ (Assise), để cầu khẩn ơn hoà bình cho thế giới đang bị đe dọa bởi hận thù và luôn trên đường tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả điều đó cho thấy mức độ của sự tiếp tục của việc dấn thân của chúng ta và cho phép chúng ta phó thác với tin tưởng vào Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa thật tốt lành với chúng ta, trong suốt những năm vừa qua. Những mối liên hệ của chúng ta đã tỏa lộ tinh thần gia đình kết hợp chúng ta và, mặc dù những khó khăn, chúng làm cho chúng ta tiến tới mục đích đã được Đấng Kitô ấn định và những vị tiền bối của chúng ta đã cố gắng vẽ vạch cách mãnh liệt ».

 

ĐGH xác định : « Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang sống dưới dấu chỉ của Thập Tự và trong niềm cậy trông của lễ Phục Sinh. Chúng ta được tràn đầy niềm cậy trông vào Thiên Chúa sẽ đưa đến sự hoàn thành công trình của sự tái lập hiệp nhất mà Chúa đã gợi ý. Về phía Giáo Hội Công Giáo La-Mã, Giáo Hội sẽ duy trì sự lựa chọn bất khả hồi của Công Đồng Vaticanô II đã chọn lựa vấn đề và bổn phận này. (...) Chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta, một ngày nào đó, khi Người muốn, niềm vui được gặp gỡ nhau lại trong sự hiệp thông trọn vẹn và trong sự hiệp nhất rõ rệt mà Người muốn cho Hội Thánh của Người ».

 

ĐGH kết thúc : « Bằng Huynh thân ái, Đức Hồng Y Walter Kasper sẽ trao đổi với Đức Thượng Phụ nụ hôn hòa bình sau Nghi Lễ mà Đức Thượng Phụ chủ tọa hôm nay trong Thánh Đường thánh Georges thuộc Thượng Phụ quyền . Xin biết cho rằng nụ hôn này là chính Giám Mục La Mã dâng tặng Đức Thánh Thượng Phụ trong những tâm tình biết ơn đối với con đường mà Đức Thượng Phụ đã chấp nhận cùng đi với Tôi đến đây. Tôi xin Thiên Chúa chúc lành Sứ Vụ của Ngài cho Giáo Hội Constantinople, trong sự tung hô Đấng là Thánh và đổ dồi dào ơn sủng của thánh thiện, khôn ngoan và an bình của Chúa trên chúng ta ».

 

Trần văn Toàn, dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà