« Hãy đoàn kết sức lực của chúng ta để rao giảng tinh thần bất bạo động, tha thứ và hòa giải ».

Kinh truyền tin ngày 30 tháng 11 năm 2003.

 

VATICANÔ, thứ Năm 04 tháng 12 năm 2003 (Zenit.org/french) – ĐGH GP II đã tuyên bố vào giờ kinh truyền tin ngày chúa nhật vừa qua : « Hãy đoàn kết sức lực của chúng ta để rao giảng tinh thần bất bạo động, tha thứ và hòa giải ». Dưới đây là bản dịch của huấn từ của ĐGH in trên báo L’Osservatore Romano bằng pháp ngữ ngày 02 tháng 12 năm 2003.

 

Anh chị em thân mến,

 

1. Hôm nay bắt đầu mùa Vọng, hành trình của sự cải tân thiêng liêng để chuẩn bị lễ Giáng Sinh. Trong phần phụng vụ vang dội những tiếng gọi của các tiên tri loan báo Đấng Thiên Sai bằng cách kêu mời hoán cải tâm hồn và hãy cầu nguyện. Vị cuối cùng trong các tiên tri và là vị lớn nhất, Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, kêu gào : « Hãy dọn đường cho Chúa » (Luca 3,4), vì « Ngài sẽ đến thăm dân Ngài trong an bình ».

 

2. Lạy Đức Kitô, Hoàng tử của Bình An, xin hãy đến ! Chúng ta chuẩn bị đón tiếp Ngày Sinh của Ngài, điều đó có nghĩa là đánh thức dậy trong chúng ta và trong toàn thể nhân loại niềm hy vọng của hòa bình. Bình an trước hết trong những tâm hồn, bình an được xây dựng bằng cách hạ những vũ khí của hận thù xuống, của trả thù và của tất cả mọi hình thức ích kỷ. Thế giới rất cần sự an bình này ! Tôi nghĩ cách đặc biệt với tấm lòng đau đớn cực độ đến những giai đoạn vừa qua của bạo lực bên Trung Âu và trên lục địa Phi Châu, cũng như đến những người mà báo chí thường nhật đề cập trong biết bao nhiêu vùng khác trên trái đất. Tôi lập lại lời gọi của tôi cho những vị trách nhiệm của những tôn giáo lớn : hãy đoàn kết sức lực của chúng ta để rao giảng tinh thần bất bạo động, tha thứ và hòa giải ! « Hạnh phúc cho những người hiền lành, vì họ sẽ có quyền sở hữu trái đất » (Mát thêu 5,4).

 

3. Trên lộ trình này của chờ đợi và hy vọng là Mùa Vọng, Cộng Đoàn Giáo Hội tự đồng hóa hơn bao giờ hết với Mẹ Maria. Chớ gì Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ của đợi chờ, giúp chúng ta mở tâm hồn chúng ta cho Đấng đã, qua sự đến của Ngài giữa chúng ta, mang ơn sủng vô giá của hòa bình cho tất cả nhân loại.

 

Sau kinh Truyền Tin, Đuưc Thánh Cha đã thêm những lời sau đây :

 

Ngày mai là ngày Thế Giới của Bệnh AIDS, cơn bệnh mà khổ thay vẫn còn gia tăng, đặc biệt trong những quốc gia nghèo nhất. Trong khi tôi cầu nguyện cho những người bị lâm ác nạn này, tôi khuyến khích tất cả những ai, trong Giáo Hội, đối với những anh chị em của chúng ta, thực hiện một sự phục vụ vô giá trong việc đón tiếp, chăm sóc và đi kèm phần thiêng liêng.

 

Tôi chào những khách hành hương nói tiếng ý, đặc biệt những thành viên của cộng đoàn Sant’Egidio, mà ngày hôm nay, cùng với nhiều thành phố khác trên thế giới, khơi lên chiến dịch quốc tế chống lại án tử hình.

 

Tôi xin chúc mọi người một ngày chúa nhật tốt đẹp.

 

Trần Văn Toàn, dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà