Giáo dục con
cái về « tự do» là vấn đề ưu tiên của Ðức GH Gioan Phaolồ II đối với
các gia đình.
ÐGH khai mạc hội nghị giáo
phận về gia đình.
Tại
thành phố Banska Bystrica, sáng thứ sáu 12.09.2003, trong thánh lễ mừng Tên Mẹ
Maria, ÐGH đã khai mạc Hội Nghị Giáo Phận về đề tài Gia Ðình.
ÐGH
đã đến sáng thứ sáu bằng máy bay từ Bratislava đến thành phố Banska Bystrica,
cách thủ đô 190 cây số. Sau đó, Ngài đã đi bằng xe hơi đến trung tâm thành phố
và đã chủ tọa Lễ mừng tên Thánh Maria ở công trường « Phục hưng quốc gia »
Những
tín đồ tin lành, đông đảo trong vùng này cũng đến tụ họp với tín đồ Công giáo.
Trong
bài giảng, do Ðức Hồng Y Tomkô đọc, và bị gián đoạn nhiều lần bởi những tràng
pháo tay của đám đông, ÐGH đã cổ võ các gia đình giáo dục con cái họ về
« tự do ».
Ðúng
thế, gia đình là mục vụ ưu tiên được tuyển chọn bởi Giám Mục cho Hội Nghị Giáo
Phận mà Thánh Lễ này là tiếng lệnh khởi đầu.
Sau
khi bình luận về Tin Mừng của sự Truyền Tin, ÐGH đặt nghi vấn :
« Ðức Mẹ Maria muốn cho chúng ta bài học gì ? Ngài chỉ cho chúng ta
con đường về sự tự do trọn hảo. Thời buổi này, nhiều giáo hữu không tuyên thệ
đức tin của mình một cách trưởng thành và ý thức. Họ tự cho mình là Ky Tô hữu
nhưng không đáp lại ân sủng đã được lãnh nhận với trách nhiệm, vì chính họ cũng
chưa biết được điều họ mong muốn và lý do tại sao họ mong muốn ».
Và
ĐGH cắt nghĩa :« Bài học của Mẹ Maria là phải tự giáo huấn mình trước tiên
về tự do. Như thế điều ưu tiên của các gia đình, các bậc cha mẹ, là giáo huấn
các con cái mình về sự tự do đích thực, để chuẩn bị các em biết đáp lại cách
đích xác lời mời gọi của Thiên Chúa. Các gia đình là những vựa nuôi dưỡng làm
cho những thế hệ mới được phát triển, là nơi rèn luyện cho Xã Hội ngày mai.
Mẹ
Maria đã tin, vì thế Mẹ đã trả lời xin vâng. Đức tin của Mẹ đã trở thành sự
sống, sự dấn thân cho Chúa, Đấng đã ban cho Mẹ trọn hảo qua chức làm Mẹ Thiên
Chúa, và sự dấn thân cho tha nhân, kẻ đang đợi sự giúp đỡ của Mẹ qua chính hiện
thân của người chị họ Elisabeth ».
ĐGH
cổ võ : « Các anh chị em thân mến, hãy dành một chỗ đứng cho
Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi, qua những ơn gọi phong
phú muôn mặt, để theo gương Mẹ Maria mà đón nhận Thiên Chúa trong đời sống
mình, mà đi cùng thế giới với Chúa, bằng cách rao giảng Tin Mừng và làm chứng
cho tình yêu của Ngài ».
ĐGH
cũng không quên nhấn mạnh rằng công trường này là « một nơi biễu trưng cho
lịch sử của thành phố này » ; nơi đang kêu gọi « sự kính trọng
và sự sùng kính của các tổ tiên các anh chị em đối với Đấng Tối Cao và đối với
Mẹ đồng trinh ». Công trường này cũng nhắc nhớ lại « âm mưu của một
chế độ đen tối, một ít năm về trước, tìm cách hủy bỏ gia tài quý báu này».
Rồi
ĐGH nhân mạnh rằng « Bức tượng của Đức Nữ Đồng Trinh là nhân chứng thinh
lặng của tất cả những điều đó. Đúng thế, Tượng Mẹ, trên cột cao, có vẻ canh
chừng Thành Phố mà ngày hôm nay đang cầu khẩn Tên Mẹ.
Chú thích của người
dịch
:
Banska Bystrica là một thành phố quan trọng của nước
Slovakia. Dân số thành phố khoảng 85.000. Ðầu thế kỷ 18, thành phố phát triển về
giáo dục tôn giáo, trình độ văn hóa rất cao. Nền giáo dục phổ thông được bành
trướng. Năm 1776, thành phố trở thành trụ sở của tòa Giám Mục Công Giáo.
Thời Ðệ nhị thế chiến, thành phố trở thành trung tâm
quan trọng của phong trào chống phát-xít mạnh mẽ, phong trào vùng dậy của dân tộc
slovakia. Chính chế độ Phát Xít, đồng lõa với Ðức Quốc Xã muốn xóa bỏ hết nền văn
minh công giáo mà ÐGH đề cập trong bài
giảng của Ngài.
Zenith
Trần
Văn Toàn