Trung Âu gặp gỡ ĐGH để tĩnh tâm trong 4 ngày.

 

VATICAN, Chúa Nhật 14 tháng 9 năm 2003.

ĐGH không những đã gặp dân slovaskia trong chuyến viếng thăm 4 ngày của Ngài ở nước Slovaskia mà còn cả những giáo dân hành hương của những nước lân cận cho cuộc « tịnh tâm » hi hữu 4 ngày dưới sự chỉ dẫn của ĐGH. Ngài đã đi khắp nước Slovaskia từ Tây qua Đông, bằng lời giảng nhưng nhất là bằng những mẫu mực cụ thể, theo như một châm ngôn slovaskia được chính ĐGH trích ra.

 

Một ký giả Ý Đại Lợi đã bình luận, ngày chúa nhật, về 2 chuyến viếng thăm của ĐGH ở 2 nước Crô-a-xi và Bốt-Ni, hồi thàng 6 vừa rồi : « Giáo Hội Công Giáo không phải là vùng Âu tây ». Nhưng nước slovaskia là một ngoại lệ trong Âu-Châu, vì số giáo dân (70 % trên 85 % ki tô hữu) đã phát triển đến 10 % so với thập niên trước.

 

Ngày thứ năm 11.09. ĐGH ra đi không phải dưới dấu chỉ của những sự đe dọa của khủng bố - ngày kỷ niệm lần thứ hai những vụ thảm sát bên Hoa-Kỳ, nhưng, như Ngài đã tuyên bố ngày hôm trước trong buổi yết kiến thường lệ, để mừng Danh Thánh Mẹ Maria, Tên khải hoàn mà ĐGH Innocent XI đã gắn cho chiến thắng của vua Ba Lan Gio-An Sô-bi-ét-ki (Jan Sobieski) tại thành phố Viên-Na (Áo), ngày 11 tháng 9 năm 1683, và đã chính thức thiết lập lễ này như lễ Tạ Ơn.

 

Chuyến thăm của ĐGH tiến về ngày lễ tán dương Thánh Giá hay Thập Tự Chiến Thắng, ngày Chúa Nhật này, và ngày mừng lễ Đức Mẹ Đau Khổ, Nữ Quan Thầy của nước Slovaskia khẩn cầu Mẹ Maria dưới chận Thập Tự.

 

Trước hết, khi đến phi trường, ĐGH có vẻ mệt mỏi và biểu lộ những khó khăn thực sự khi đọc bài diễn văn bằng tiếng Slovaskia, tiếng khá gần tiếng Ba Lan của Ngài. Ngài đành phải để cho Giám Mục cộng tác đọc diễn văn thay Ngài.

 

Cũng ngay lúc đầu, dân Slovaskia biểu lộ lòng biết ơn trước những cố gắng của ĐGH đến để khích lệ họ lần thứ ba, dù tuổi đã cao (83 tuổi) lần đi này là lần viếng thăm thứ 102 ngoài Ý Đại Lợi. Đến ngày chúa nhật, các giáo dân đã bày tỏ với ĐGH tấm lòng ưu ái sâu xa của họ qua những tràng pháo tay và những tiếng hoan hô nổi dậy để khuyến khích nhà Lực Sĩ Đô Vật già nua khi Ngài gặp khó khăn trong lúc giảng huấn.

 

Cũng ngay từ đầu, ĐGH kêu gọi Âu Châu : « Hỡi Châu Âu, hãy tìm lại linh hồn ngươi » như tựa đề của tờ báo « L’Avenire ». Tháng 5 năm 2004 tới này, nước Slovaskia sẽ nhập vào Âu Châu, với tất cả sự phong phú của phong tục ki tô giáo. ĐGH tiếp tục : « nước Slovaskia mang ơn nợ rất nhiều cách đặc biệt đối với  2 Tu Sĩ Cy-ri-lô và Mê-tốt-đơ, hai Tông Đồ của dân Slave.

 

Buổi chiều, trong nhà thờ chánh tòa Trnava, trung tâm tôn giáo và văn hóa rất cổ kính, ĐGH nhắc nhớ lại cho dân chúng nguồn gốc ki tô hữu của họ. Tờ báo L’Osservatore Romano cũng in ngày hôm sau : « Một lịch sử của sự trung tín nơi Đức Ki Tô và Giáo Hội ».

 

Thông Tấn Zenit

Trần Văn Toàn, chuyển dịch

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà