Giám Mục của đệ tam thiên niên kỷ theo ĐGH GP II.

« các vị được gọi để rao giảng Tin Mừng và là nhân chứng của Hy vọng … »

 

VATICANÔ, thứ Năm ngày 18 tháng 09 năm 2003 - « Chúng ta, các người mục tử, được chọn để rao giảng Tin Mừng và là nhân chứng của Hy vọng », là điều ĐGH GP II tuyên bố với các tân giám mục.

 

Đó như là một chân dung mẫu của Giám Mục thuộc đệ tam thiên niên kỷ mà ĐGH đã duyệt tả khi tuyên bố sáng nay về sự xuất bản của Huấn Dụ Giáo Hoàng cho ngày 16 tháng 10 năm 2003.

 

Vào buổi trưa, ĐGH đã tiếp kiến tại Cát-ten-gan-đôn-phô (Castelgandolfo) các tân giám mục đến Rô-Ma tham dự khóa học hỏi do Bộ Giám Mục tổ chức. Giữa nhiều chức vị, có sự hiện diện của Đức cha Phi-líp Bác-ba-ranh (Philippe Barbarin), Tổng Giám Mục giáo tỉnh Ly-Ông (Lyon), nước Pháp.

 

ĐGH đã trình bày, qua bài thuyết trình của Ngài với các tân giám mục, những tiền đề của những « định hướng mục vụ » được ghi chép trong bài Tông Huấn, hay đúng hơn theo lối nói của Ngài, về « tâm thức mục vụ » gây nên cá tính đặc biệt của Giám Mục ; cá tính được cấu tạo bởi « lòng tin cậy vào Thiên chúa và con người », và về « sự bạo dạn tông đồ.». Vì thế, chúng tôi xin phiên dịch bài diễn văn của ĐGH từ nguyên bản tiếng ý như sau :

 

« Các đồng huynh trong hàng phẩm Giám Mục yêu qúy !

 

1. Tôi rất vui mừng chào đón mỗi người trong các anh em, các giám mục trẻ, đến từ các quốc gia khác biệt để tham dự khóa hội thảo học hỏi thường lệ do bộ giám mục tổ chức. Tôi cám ơn các anh em, với tất cả tấm lòng, về sự thăm viếng của anh em, và tôi cũng diễn tả lòng biết ơn của tôi đến Đức Hồng Y Gio-va-ni Bá-tít-ta Rê (Giovanni Battista Re) đã tự nguyện làm thông dịch viên cho tâm tình của các anh em.

 

Trong giây phút đầu của chức vụ giám mục của anh em, tất cả đã muốn thực hiện cuộc hành hương nơi mộ phần của tông đồ Phê-rô, để cải tân lòng tuyên xưng đức tin của anh em và để củng cố sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phê-rô.

 

Trong bầu không khí của tình huynh đệ và cầu nguyện, các anh em đã muốn suy niệm về những thách đố đang đợi các mục tử của Giáo Hội trong giai đoạn này, hầu để thực hiện một sự loan báo Tin Mừng của Đấng Ki Tô một cách hữu hiệu hơn đến những con người của thời đại chúng ta.

 

Về phần tôi, tôi muốn an tâm các anh em về tình gần gũi của tôi và khích lệ các anh em tiếp tục thừa tác vụ đặc biệt mục tử của anh em với một sự quảng đại và tâm hồn cao thượng.

 

2. Các anh em thân mến, các anh em luôn ý thức rằng sứ vụ Giám Mục là điều quan trọng nhất cho sự tồn tại của Giáo Hội. Đúng thế, theo lối diễn tả của thánh Phao-Lô, Giáo Hội đã được xây dựng trên nền tảng các Tông Đồ (coi thư cho thành Ephêsô 2,20). Và các Giám Mục bởi ý muốn thần linh là những kẻ nối quyền các Tông Đồ với cương vị người mục tử của Giáo Hội đến độ mà « ai mà tuân nghe họ là tuân nghe Đức Ki Tô, ai khinh bỉ họ là khinh bỉ Đức Ki Tô và Đấng đã sai Đức Ki Tô.. » [Thông huấn « Ánh sáng cho dân gian, 20 (Lumen gentium)]

 

Sứ mệnh mục vụ đã được giao phó cho các anh em thật là điều đầy hứng khởi, nhưng sứ mệnh đó vẫn còn thật là khó khăn và vất vả đối với giai đoạn này. Thực vậy, thế hệ chúng ta, với những vấn đề đặc thù, được biểu trưng bằng những sự lầm lạc và thiếu chính xác. Rất nhiều người, kể cả trong số những ki tô hữu, có vẻ lạc hướng và không còn hy vọng. Trong khuôn khổ này, chúng ta, những mục tử, được kêu gọi để rao giảng Tin Mừng và trở thành những nhân chứng của hy vọng, mắt hướng về thập tự giá, về mầu nhiệm của sự khải hoàn và của sự phong phú của Đức Ki Tô bị đóng đinh. Ngài, Đấng Hằng Sống, dìu dắt chúng ta trên những con đường của lịch sử, với sức mạnh của Thần Linh của Ngài. Sự xác thực rõ ràng này phải gây thần hứng cách sâu đậm cho tâm thức mục vụ, đồng thời củng cố lòng tin cậy của chúng ta vào Thiên Chúa và vào con người cũng như làm tăng trưởng sự « bạo dạn tông đồ ».

 

Thừa tác vụ Giám Mục, dưới ánh sáng của sự hy vọng đối thần, đã là đề tài của khóa họp thường lệ lần vừa qua của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Sau khi đã suy tư và cầu nguyện về những kết luận của Thượng Hội Đồng, tôi đã sửa soạn bài Tông Huấn theo tục lệ sau Hội Nghị, và sẽ để lại cho Giáo Hội ngày 16 tháng 10 tới, vào dịp đầy ý nghĩa của 25 mừng trọng trách Giáo Hoàng của tôi.

 

3. Kỷ niệm ngày chịu chức Giám Mục của các anh em vẫn còn tươi mát trong anh em. Ngày hôm đó, bởi động tác bí tích của sự đặt tay và cầu khẩn Chúa Thánh Linh, anh em đã được nhận sự trọn hảo của thừa tác vụ linh mục. Đời sống của Giám Mục là sự hiến thân mình cho Đức Ki Tô và cho Giáo Hội. Sứ vụ của chúng ta mời gọi chúng ta sống một cuộc đời thánh thiện. Hãy trở thành hình ảnh sống động và rõ ràng của Đấng Mục Tử Hiền Lành. Hãy canh chừng đoàn chiên của anh em « như những người hầu hạ ». Hãy yêu mến Giáo Hội hơn cả chính bản thân của anh em. Hãy sống trong Giáo Hội và cho Giáo Hội, bằng cách xả thân trong thừa tác vụ mục vụ.

 

Sứ vụ của chúng ta phải luôn luôn là sự đầy tràn của đời sống nội tâm của chúng ta. Đương nhiên, đời sống nội tâm này phải được cấu tạo bởi những hoạt động mãnh liệt và hữu hiệu, nhưng cũng là những hoạt động cho thấy rõ lòng bác ái mục vụ. Và nguồn gốc của sự bác ái mục vụ chính là sự chiêm ngưỡng dung nhan Đức Ki Tô, Đấng Mục Tử Hiền Lành. Hãy là những người của cầu nguyện ! Qua gương của các anh em, anh em sẽ cho thấy sự trổi bật của đời sống thiêng liêng, nghĩa là sự trổi bật của ơn sủng, là linh hồn của tất cả sứ mệnh tông đồ. Mỗi Giám Mục phải có thể nói được như thánh Phao-lô : «  đối với tôi, sống là chính Chúa Ki Tô ».

 

4. Tôi cũng muốn khích lệ các anh em chăm sóc tấc cả những cộng tác viên hạng nhất của anh em : các linh mục. Ước gì tất cả các Giám Mục, như lời xin của Công Đồng, đối xử với các linh mục bằng một tình yêu đặc biệt. Ước gì Các Giám Mục luôn để ý đến đời sống thiêng liêng , trí thức và vật chất của các linh mục [coi « Chúa Ki Tô, 28 » (Christus Dominus). Thật là một sực chúc lành cho một địa phận khi mỗi thành viên của gia đình linh mục hân hoan đã tìm được nơi Giám Mục của mình người bạn thân nhất và một thân-phụ.

Trong bước đầu của đệ tam thiên niên kỷ, chúng ta cảm thấy hơn bao giờ hết sự khẩn cấp của một khoa mục vụ tương xứng với những ơn gọi.

 

Những ơn gọi trở thành linh mục và đời sống tận hiến là một hồng ân của Chúa mà chúng ta phải cầu xin với sự nài nỉ trong kinh nguyện (Mát Thêu 9,38). Nhưng những ơn gọi cũng là hoa trái của những gia đình khỏe khoắn và  lành mạnh, và của những cộng đoàn giáo dân mà hình ảnh của linh mục được kính trọng và được giá trị hóa. Việc lựa chọn những nhà giáo huấn cho những chủng viện phải được thực thi với một tính cách chu đáo nhất, bởi vì chỉ có chứng từ cá nhân của một đời sống quảng đại và vui tươi mới có đủ khả năng tập luyện cho những tâm hồn của giới trẻ ngày hôm nay.

Chính trong những khung cảnh đó những người trẻ mới có thể nghe và theo lời dậy của Đấng Tôn Sư, Đấng mời gọi họ theo Ngài (Mát-thêu, 19,21), và hướng dẫn họ hiến thân đời họ cho sự phục vụ anh em đồng loại.

 

5. Các đồng huynh yêu quý, khi trở về trong giáo phận của anh em sau những ngày học hỏi và hiệp nhất mãnh liệt này, chớ gì sự tin tưởng rằng Đức Thánh Cha chia sẻ những niềm vui, những khó khăn và những hy vọng của anh em sẽ là niềm an ủi nâng đỡ anh em.

 

Tôi xin phó thác cho Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, những quyết định đã được suy nghĩ chín chắn trong những ngày học hỏi này và tôi cũng sẵn sàng xin phó thác cho Mẹ tất cả những cộng đoàn đã được giao phó cho sự chăm nom mục vụ của anh em.

 

Tôi cũng cầu khẩn Mẹ Maria với tất cả tâm hồn xin Thiên Chúa ban ơn lành cách đặc biệt cho anh em cũng như cho các cộng đoàn giáo phận đã được giao phó cho anh em.

 

Thông tấn Zenit

Trần Văn Toàn, chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà