Al-ba-ni-a :
Một tỵ nạn nhân tìm thấy con đường của sứ vụ Linh Mục.
Chuyện của Cha Phát-Mia Gi-ma-ra (Fatmir
Gjimaraj)
RÔ-MA, Chúa Nhật 21
tháng 09 năm 2003 – « Những đường lối của Thiên Chúa không thể nào dò nổi ».
Cha Phát-Mia Gi-ma-ra, linh mục của giáo phận Pô-ten-za, bên Ý Đại Lợi, biết điều
đó.
Ngài đã lớn lên trong một bầu khí của dửng dưng về tôn giáo,
trong một quốc gia vô thần. Tỵ nạn bên Ý, chàng thanh niên an-ba-ni-a đã tìm hiểu
Giáo Hội công giáo và đã quyết định trở thành linh mục.
Phát-Mia lần đầu đã rời bỏ quê cha bằng cách vượt biển. Nhưng
chiếc tầu đã không tới được bờ vì quá đông người dành nhau đi, không có đủ chỗ
cho mọi người. Phát-Mia Gi-ma-ra đã thuật lại chuyện đời mình cho nhật báo ý
« Tương Laỉ ( Avvenire ) như thế.
Vào năm 1991, lúc được 17 tuổi, Phát-Mia lúc đó đang chuẩn
bị vào đại học, anh đã được tin một chiếc tầu lính và một chiếc tầu đánh cá đang
đậu ở bến. Anh liền quyết định nắm cơ hội thuận tiện này để đi tỵ nạn bên Ý.
Sau nhiều ngày tháng lưu lạc trong nhiều thành phố bên Ý, anh đã tìm được việc
làm như thợ hớt tóc ở thành phố Tri-vi-nhô và bắt đầu chặng đường của thời kỳ dự
tòng. Năm 1992, trong đêm Giáng Sinh, anh đã nhận bí tích rửa tội, thêm sức và
rước lễ lần đầu.
Anh kể tiếp : « Tôi đã bắt đầu sống một đời sống
bình thường như một ki tô hữu. Tôi đã dành thời giờ mỗi ngày mỗi hơn cho suy niệm,
tìm hiểu và giảm bớt đi thú vui giải trí mỗi ngày. Tạm hồn tôi đã bị chấn động
bởi bức hình thể hiện khuôn mặt thánh Phan-xi-cô với câu viết như sau :
« Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ? » Sau một thời gian tìm hiểu ơn
kêu gọi linh mục, Phát-Mia đã quyết định chọn con đường này.
Cha Phát-Mia Gi-ma-ra cảm nghĩ rằng : « Tôi biết
là một câu chuyện như chuyện đời tôi có thể giúp đỡ một số người. Nhưng nhất là
với những kẻ bé mọn, các trẻ em mới còn nhiều việc phải làm. Có rất nhiều các
linh mục thừa sai hiện đang hoạt động bên Al-ba-ni-a : niềm hy vọng cho tương
lai là chính nơi những giới trẻ ».
Thông tấn Zenit
Trần Văn Toàn, chuyển ngữ