Vatican : ngày 19/9/2003
Cộng đồng quốc
tế vẫn là điểm mốc thiết yếu cho tiến bộ khó khăn của hoà bình. ĐGM Martino đã
khẳng định như vậy khi nhắc đến sự « hy sinh » của ông Vieira De
Mello tại Bagdad.
Chủ tịch của bộ Công Lý và Hoà Bình, ĐGM Renato Rafaelle
Martino, đã cử hành lễ chiều nay tại nhà thờ Santa Maria in Trastevere tại Rôma
cho 22 nạn nhân của vụ khủng bố chống lại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Bagdad cách
đây một tháng, ngày 19/8. Cùng dự thánh lễ có những nhân viên của trụ sở Liên
Hiệp Quốc tại Rôma, những đại sứ tại Toà Thánh và đại diện của binh lính Liên
Hiệp Quốc.
ĐGM đã ca ngợi ông Sergio Vieira De Mello, đại diện đặc
biệt của chủ tịch Liên Hiệp Quốc tại Irak, nạn nhân của vụ khủng bố này. Hai
người đã biết nhau khi ĐGM còn là quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại
New York.
Trong bài giảng, ĐGM Martino khẳng định : « cuộc đời
của Vieira De Mello, tận hiến cho đến chết trong hoạt động quốc tế, có ý nghĩa
khẳng định một cách sâu xa giá trị của cộng đồng quốc tế, giá trị của tương
quan quốc tế giữa các dân tộc, đánh dấu bằng sự tôn trọng lẫn nhau và sự liên
kết chung ; nó cũng có ý nghĩa của tính cách không thể thay thế của những
tổ chức quốc tế, nền tảng của đời sống và sự linh hoạt của gia đình những dân
tộc ».
« Sự hy sinh của Sergio cho chúng ta biết rằng cộng
đồng quốc tế vẫn là điểm mốc thiết yếu trên con đường nhiều khó khăn dẫn tới
hoà bình, mặc dù còn nhiều giới hạn, mong manh bẩm sinh và cần nhiều đổi mới
cấp bách ».
ĐGM Martino nhìn qua ông Vieira De Mello « một nhân
chứng của hy vọng mời gọi lòng can đảm, một tấm gương đáng ngưỡng mộ về từ
thiện xã hội và chính trị đáng cho những người muốn dấn thân trong hành động
noi theo ».
Phẩm cách và công trình của ông Vieira De Mello khẳng
định « những lý do chính trị và văn hoá của niềm thâm tín về nhân
phẩm của con người, về nhân quyền căn bản, về công bình xã hội, về sự hợp tác
quốc tế, về sự thông hiểu giữa các nước và về hoà bình ».
« Trong bối cảnh của nhân loại bị đánh dấu bởi những
bất công xã hội không thể chấp nhận, bởi sự chà đạp nhân quyền không ngừng
tăng, bởi bao chiến tranh giằng co » thì sự hy sinh của ông Mello không
phải là điều dẫn đến bất lực và tuyệt vọng, mà là lời mời gọi lãnh lấy trách
nhiệm ».
Trong lời nguyện chung, cộng đoàn đã đọc tên 22 người nạn
nhân của cuộc khủng bố ngày 19/8, trong đó có bà Nadia Younes, cộng tác viên
thân cận của ông Mello.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch