Tại Pông-pê- (Pompéi), ĐGH sẽ cầu nguyện cho hòa bình
trên thế giới.
Chương trình và mục đích của chuyến thăm mục vụ.
VATICANÔ, thứ Ba ngày 23 tháng 9 năm 2003 –
ĐGH GP II sẽ đi hành hương ở Pông pê I ngày thứ Ba 07 tháng 10, và Ngài sẽ dâng
kinh nguyện một chuỗi mân côi cho hòa bình trên thế giới.
Vô tuyến truyền hình Ý đại lợi sẽ tường
trình trực tiếp chuyến công du thứ 143 của ĐGH trong nước Ý.
Chuyến thăm viếng mục vụ này, khoảng
2 tiếng đồng hồ, sẽ không là điểm kết thúc nhưng chắc chắn sẽ là cao điểm của năm
mân côi. Theo tông thư của ĐGH về Chuỗi hạt mân côi, năm mân côi, khởi đầu từ
tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003, chỉ thực sự kết thúc vào ngày 31 tháng
10.
Khi loan báo chuyến công du này vào
giờ kinh Truyền Tin ngày 07 tháng 09, ĐGH đã không nói về sự kết thúc của năm Mân
Côi, nhưng về “một lúc thực đầy ý nghĩa” của năm Mân Côi.
Hơn nữa chúng ta cũng nên nhớ rằng
nghi lễ phụng vụ của Đức Nữ Đồng Trinh Maria của Tràng Hạt Mân Côi đã được thành
lập bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Pi-ô Đệ Ngũ (Saint Pie V) sau chiến thắng của hải
quân đồng minh ki tô giáo tại Lépante, ngày 07 tháng 10 năm 1571.
Ngày 07 tháng 10 tới, ĐGH sẽ rời
Vaticanô bằng trực-thăng, từ phi trường trực thăng của Thành phố Vaticanô, lúc
9 giờ : một chiếc cầu thang máy nhỏ đã được chế tạo để giúp ĐGH lên máy bay cách
dễ dàng hơn.
Sau một giờ bay, ĐGH sẽ đáp xuống
gần khu vực khảo cổ của Pông-pê-I (Pompei), và Ngài sẽ dùng xe hơi đến công trường
Bartolo Longo, trước vương cung thánh đường Mân Côi mà mọi người đợi Ngài đến vào
khoảng 10g30.
ĐGH sẽ hướng dẫn lần hạt mân côi
cho hòa bình trên thế giới với các tín hữu tụ tập trước Vương Cung Thánh Ðường
: ngày lễ Đức Bà Mân Côi tụ tập mỗi năm nhiều đám đông ở Thánh Đường. Năm nay
người ta ước lượng còn đông hơn nữa, đặc biệt là giới trẻ.
Sau lời kinh nguyện, ĐGH sẽ giảng
và sẽ đọc kinh khẩn cầu Đức Mẹ thường lệ của ngày 08 tháng 5 mà giáo dân sẽ đọc
lại trong tháng 10.
Một bài viết về “Những tràng hạt mân
côi của Đức Trinh Nữ Maria ” (Rosarium Virginis Mariae) cắt nghĩa rằng : “Kinh khẩn cầu Nữ
Vương Mân Côi đã được soạn thảo bởi chân phước Bartolo Longo vào năm 1883, như
một sự đính kết vào lời mời gọi của ĐGH Léon XIII gửi các giáo dân trong Thông Điệp
đầu tiên của Ngài về tràng hạt Mân Côi, nhắm sự cam kết thiêng liêng có thể đương
đầu với những tệ hại của xã hội ”.
Thực thế, ĐGH đã viết tên Bartolo
Longo 6 lần trong Tông Thư về Tràng hạt Đức Mẹ Đồng Trinh Maria ” : chúng tôi
trích một đoạn của Tông Thư dưới đây :
Bartolo Longo (1841 – 1926) là một giáo dân. Vào một thời đại
của thuyết hoài nghi và thuyết chống hàng giáo sĩ, nhà luật gia ý đại lợi này,
một khi trở thành tu sĩ dòng Đa Minh, đã xây dựng thánh điện Pông-pê-i (Pompéi)
và dâng hiến thánh điện cho Đức Bà Mân Côi, gây dựng những công trình từ thiện để
giúp đỡ những con cái các tù nhân, sáng lập dòng các Bà Phước của Chuỗi thánh Mân
Côi của Pông-pê-i (Filles du Saint Rosaire de Pompéi). Năm 1905, Ngài đã viết
như sau : « Hãy thức tỉnh lòng trông cậy của ngươi vào Thánh Nữ Đồng
Trinh Maria ; ngươi phải có Đức Tin của Gia-cóp (Jacob) ».
Sau khi chào hỏi các giới chức quyền hành dân sự và tu trì,
ĐGH sẽ rời thánh điện lúc 12g30 và Ngài sẽ về lại Vaticanô khoảng 1 tiếng đồng
hồ sau.
ĐGH đã đến Pông-pê-i sau năm đầu tiên của chức vụ Giáo Hoàng,
ngày 21 tháng 10 năm 1979. Ngài trở lại đó ngày 25 tháng 11 năm 1980, 2 ngày
sau một trận động đất kinh hoàng. Cuối cùng, ngày 5 tháng 5 năm 2002, vào giờ
kinh Truyền Tin, từ đảo Ischia, trong vịnh Naples, ĐGH đã phát biểu lòng ước muốn
trở lại viếng thăm thánh điện Mẹ Maria : « sau khi mời gọi các tín hữu
lần hạt, lòng Cha hướng về thành phố Pông pê i, cách đây không xa bao lăm. Ở đó,
chân phước Bartolo Longo đã dâng hiến một thánh điện cho Đức Nữ Đồng Trinh thánh
Mân Côi. Thánh Điện đã trở thành trung tâm của Mẹ Maria của vùng Campanie, nổi
tiếng trên toàn thế giới. Khi bay lượn trên không trong vùng xinh đẹp này, Cha đã
nghĩ, với tất cả tâm tình thành kính, đến
Thánh Điện quý mến này, nơi mà, nếu Chúa muốn, Cha ước mong sao trở lại lần nữa ».
Thông tấn Zenit
Trần Văn Toàn, chuy ển dịch