ĐGH
GP II trở về Vaticanô và hướng nhìn về Pông-pê-i (Pompéi)
Tiếp tục những hoạt đông bình thường của Ngài.
VATICANÔ, thứ Năm ngày
25 tháng 9 năm 2003 – ĐGH mong sao chuyến hành hương của Ngài ở Pông-pê-i
« có thể đánh dấu bước đầu của sự canh tân thiêng liêng cho Giáo Hội và sự
sùng kính Mẹ Maria cách mãnh liệt hơn », là lời tuyên bố của Ngài trước
khi rời nhà nghỉ mát mùa hè, 30 cây số về phía nam Rô-Ma, để trở về Vaticanô.
Thực thế, ĐGH đã hoạt động lại ngay chiều thứ tư sau cơn ốm nhẹ chiều thứ Ba. Ngài trở về Vaticanô sau khi ở Cát-ten Gan-đôn-phô (Castel Gandolfo) hơn hai tháng, chỉ bị gián đoạn bởi chuyến công du bên nước Slovaskia. Năm nay, ĐGH, mọi năm nghỉ tháng Bẩy, đã bỏ không đi nghỉ một vài ngày ở miền núi Alpes.
Chiều
thứ năm này, ĐGH đã về đến Rô-Ma sau khi chào tạm biệt, chiều thứ Tư, những người
làm ở dinh thự Giáo Hoàng, và, sáng thứ Năm, cộng đoàn giáo dân của Cát-ten
Gan-đôn-phô, và những lực lượng cảnh sát trật tự đã giữ gìn an ninh trong mùa
nghỉ của Ngài ở nhà nghỉ mát Giáo Hoàng cho mùa hè.
Thủ đô
Vaticanô đã chuẩn bị tiếp đón ĐGH đã rời nhà nghỉ mát một ngày trước chương trình
lúc đầu đã được ấn định.
Sự hoạt
động lại của ĐGH đã làm cho mọi tín hữu trên toàn thế giới được « thở phào
nhẹ nhõm » sau lần báo động chiều thứ Ba, như đài phát thanh Vaticanô bình
luận ngày hôm nay. ĐGH đã phải bỏ buổi yết kiến của ngày thứ Tư, theo lời khuyên
của bác sĩ riêng, như phát ngôn viên của Ngài, Đức cha Joaquin Navarro Valls, đã
xác định.
Trong
buổi gặp gỡ của Ngài với các chính quyền và dân chúng ở Cát-ten Gan-đôn-phô, ĐGH
đã tự xác định là sáng nay Ngài « đã nghỉ ngơi được và đã tìm lại được năng
lực mới để làm những công việc thông thường ở Vaticanô ».
ĐGH đã
nói : « Cha rất biết ơn sự gần gũi tinh thần của các con và tất cả những
điều các con đã làm cho Cha và cho các cộng sự viên của Cha trong những tháng vừa
qua ».
ĐGH đã
cám ơn lực lượng cảnh sát trật tự về sự dấn thân « không biết mệt » của
họ, và đôi khi về « sự hy sinh đáng để ý » để « cộng tác làm cho những
ngày nghỉ ngơi của Ngài được « thanh thản và tận hưởng ».
ĐGH cũng
nói thêm : « với cả các con nữa, Cha xin các con cầu nguyện cho sự phục
vụ thường nhật của Cha cho Giáo Hội. Hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho chuyến hành
hương mà Cha sắp thực hiện ở Pông-pê-i, để chuyến đi có thể đánh dấu sự khởi đầu
của một sự canh tân thiêng liêng cho Giáo Hội và một sự sùng kính Mẹ Maria cách
mãnh liệt hơn »
Chiều
thứ Tư, ĐGH đã chào Ông Saverio Petrillo, Tổng Giám đốc cai quản những biệt thự
Giáo Hoàng, những người làm và gia đình họ. ĐGH nói với họ : « trước
ngày trở về Vaticanô, Cha xin Chúa thưởng công cho các con bắng cách đổ ơn Ngài
xuống các con cách dồi dào ».
Trong
số những ngườì được gần gũi ĐGH, một vài người cho là ĐGH cũng bị đau mệt bởi cơn
hạn hán mùa hè năm nay, trong khi sức khỏe của Ngài đã được khá hơn trong những
tháng trước đó.
Thông tấn Zenit
Trần văn Toàn, chuyển ngữ