Các Hồng Y : cộng đoàn hữu trách sự thừa kế các chìa khóa của Nước Trời.

 

« Tam Đoạn Rô-Ma », ĐGH GP II nói về sứ vụ của Mật Viện (nhà nguyện Sixtine, nơi các Hồng Y họp cách bí mật để bầu Giáo Hoàng mới)

 

VATICANÔ, Chúa Nhật ngày 28 tháng 9 năm 2003  – ĐGH coi việc các Hồng Y tụ họp ở Mật Viện như là « một cộng đoàn hữu trách sự thừa kế các chìa khóa nước Trời ».

 

Thi-tập đầu tiên mà ĐGH GP II ký tác, được xuất bản ngày 06 tháng 3 năm nay, mang tựa đề « Tam đoạn Rô-Ma », gợi lại sứ vụ của các Hồng Y trong Mật Viện.(coi zenith ZF030306).

 

Trong thi tập, ĐGH đã bẻ gẫy một điều cấm kỵ bằng cách gợi ý đến Mật Nghị Hồng Y sắp đến : Ngài viết « sau khi tôi chết… ». Sau đây là đoạn thơ :

 

Phần tổng kết

 

Và nơi đây chính thế, dưới khúc giao hưởng tuyệt vời của sắc mầu của Mật Viện Sixtine, các Hồng Y cùng tới –

Cộng Đoàn hữu trách thừa kế các khoá nước Trời,.

Cộng Đoàn cùng tới chính nơi.

Và lần nữa Michel-Ange phủ tràn họ bằng thị kiến mình.

« Trong Ngài chúng ta được sự sống, tác động và hữu thể linh.. »

Ngài là Ai, Đấng Ấy ?

Này đây bàn tay tạo hóa của Cụ Già đầy quyền bính

Đưa về phiá A-Dong…

Thuở ban đấu, Thiên Chúa tạo dựng..

Đấng thấy hết mọi sự…

Chính lúc đó, khúc giao hưởng của sắc mầu của Mật Viện Sixtine làm reo vang Ngôi Lời của Thiên Chúa :

Con là Phê-Rô – Si-mông (Simon), con của Jonas đã lắng nghe.-

“Cha trao cho con những chìa khóa nước Trời”.

Và các người được trao trọng trách bảo trì thừa kế các chìa khóa tụ tập nơi đây,

Họ để khúc giao hưởng của sắc mầu của Mật Viện Sixtine bao trùm,

Bởi thị kiến mà Michel-Age đã hiến tặng chúng ta-

Sự kiện đã xẩy ra như thế vào tháng 8, rồi ít lâu sau vào tháng 10, cho năm đáng nhớ của hai kỳ Mật Nghị.

Và sự kiện đó sẽ tái diễn, khi cần đến sau khi cha khuất.

Điều tối ư cần thiết là thị kiến của Michel-Ange làm cho các vị hiểu.

« Mật Viện là lo âu chung của sự thừa kế các chìa khóa, các chìa khóa nước Trời.

Nơi đây, các vị nhìn nhau giữa Ban Đầu và Phần Kết,

Giữa Ngày Tạo Dựng và Ngày Phán Xét.. 

Cho thân phận con người, chỉ một lần chết rồi Phán Xét đến !

Sự trong suốt cuối cùng và ánh sáng.

Sự trong suốt của lịch sử-

Sự trong suốt của lương tâm-

Điều hiển nhiên là trong thời gian Mật Nghị, Michel Ange giúp các vị ý thức-

Đừng quên là : « Mọi sự đều tỏa lộ và trần truồng trước mắt Ngài ».

Ngươi, kẻ dò xét kỹ lưỡng mọi sự - hãy lộ diện !

Và Đấng Tối Cao sẽ cho ngươi thấy… »

 

Thông tấn Zenit

Trần Văn Toàn,chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà