Cộng tác để xây dựng hòa bình trong chân lý,
công chính và tình thương huynh đệ.
Kinh
Truyền Tin ngày Lễ Hiển Linh (Ba Vua).
VATICANÔ thứ Ba ngày 06
tháng 01 năm 2004 (zenit.org/french) -Cộng tác để xây dựng hòa bình trong chân
lý, công chính và tình thương huynh đệ, là lời mời gọi của ĐGH GP II vào giờ
kinh Truyền Tin ngày Lễ Ba Vua, mùng 06 tháng giêng này, tại công trường thánh
Phê-rô dưới ánh nắng mặt trời La-mã.
Thực
thế, Nước Ý đã cho ngày nghỉ bắc cầu bằng cách giữ ngày Lễ Ba Vua vào mùng
06/01 : ngày trở về công sở đông đảo sau mùa nghỉ Giáng Sinh được thực
hiện ngày thứ ba này và phần lớn là những người La-Mã và những người Ý còn nghỉ
việc cũng như những khách hành hương của toàn thế giới hiện diện vào giờ kinh
Truyền Tin với ĐGH, chung quanh hang đá lớn của công trường Thánh Phê-rô, nơi
quyến rũ không ngừng những con nít cũng như người lớn.
Nước
Ý mừng cùng lúc vào ngày 06.01 này sự thăm viếng của « Befana », nửa
Tiên Nữ, nửa Phù Thủy, đến để phát quà và kẹo bánh cho các trẻ em : một
ngày lễ rất thịnh hành trong dân gian từ 19 năm nay bằng một cuộc diễn hành tới
tận công trường thánh Phê-rô.
ĐGH
đã tuyên bố phải xây dựng « một sự cộng tác khắn khít hơn để thiết lập hòa
bình trong chân lý, công chính và tình thương huynh đệ », và Ngài đã lập
lại những lời công bố của ĐGH Phao-lô VI vào chuyến công du của vị này tại Đất
Thánh cách đây 40 năm (coi trọn bản văn qua tài liệu cùng ngày « La
mission du christianisme est une mission d’amitié parmi les peuples » (sứ
vụ của kitô giáo là một sứ vụ của tình bằng hữu giữa các dân tộc).
ĐGH
cũng đã gợi lại ngôi sao mầu nhiệm đã dẫn dắt ba vua đến tận Giê-ru-sa-lem rồi
đến Bét-lem, nơi mà các Ngài đã thờ lạy Hài Nhi Giê-su. ĐGH đã nhấn mạnh đến
biểu tượng phong phú của ánh sáng, hiện diện nhiều lần trong Nghi thức phụng vụ
mùa Giáng Sinh.
ĐGH
đã tuyên bố : « Thiên Chúa là ánh sáng và Ngôi Lời nhập thể là ánh
sáng của nhân loại, ánh sáng dẫn đường cho các dân tộc : ánh sáng của các
dân tộc » « Lumen gentium ».
Vì
thế, ĐGH giải thích nghĩa chính, dân Chúa được mời gọi để theo ánh sáng này, để
đi mãi trong ánh sáng này là ánh sáng độc nhất có thể làm tan biến bóng tối của
oán ghét, của hận thù, là những tính nết, than ôi, làm nhuộm máu biết bao nhiêu
vùng trên thế giới.
ĐGH
đã gợi đến cách đặc biệt tình hình bên Đất Thánh, những vùng này đã nhìn thấy
« Hoàng Tử của Hòa Bình » chào đời.
ĐGH
nhắc đến kỷ niệm 40 năm cuộc hành hương lịch sử của ĐGH Phao-lô VI tại
Giê-ru-sa-lem và Bét-lem, bằng cách tuyên bố lần nữa đến những vị lãnh đạo các
quốc gia, lời kêu gọi cho hòa bình đã được công bố bởi vị tiền nhiệm của Ngài
tại Bét-lem ngày mùng 06 tháng 01 năm 1964 : « Chúng tôi nhìn thế
giới với một cảm tình vô bờ bến. Nếu thế giới cảm thấy xa lạ với kitô giáo,
kitô giáo không cảm thấy xa lạ chút nào với thế giới, duới bất cứ phương diện
nào và với bất cứ thái độ nào mà thế giới đối xử với kitô giáo ».
ĐGH
GP II cầu xin lời bầu cử của Đức Rất Thánh Trinh Nữ Maria, « tinh đẩu của
nhân loại lữ hành trong thời gian » trước khi gửi những « lời chúc
nhiệt tình » đến những Giáo Hội Đông Phương theo lịch Giu-li-út
(calendrier julien) và mừng lễ Giáng Sinh trong những ngày này.
Bầu
không khí của ngày lễ đã được duy trì bởi vũ đoàn mầu mè sặc sỡ và có tính cách
lịch sử mang tên « Viva la Befana » (Hoan nghênh Tiên Nữ Befana), mà
năm nay được dâng hiến theo phong tục của thành phố A-na-nhi (Anagni) :
1500 nhân vật mặc âu phục thời xưa và được dẫn dắt bởi Ba Vua, đã diễn hành từ
bờ sông Tibre dọc theo đại lộ « via della Conciliazione » đến tận
công trường thánh Phê-rô. Vũ đoàn mỗi năm mang một sứ điệp của hòa bình và của
tình huynh đệ cho mọi dân tộc trên thế giới.
Sau
khi đã chào mừng các khách hành hương bằng tiếng Ý, sau kinh Truyền Tin, ĐGH đã
ngỏ lời với những người đồng hương của Ngài, cảm ơn cách đặc biệt hai Ca Đoàn
trẻ em đến từ thành phố Zywiec và Lodz. Ngài đã khuyến khích các tín hữu
« luôn đi trong ánh sáng của Chúa Kitô » trước khi kết thúc bằng lời
« Chúc tất cả một ngày lễ Hiển Linh vui vẻ ».
Tưởng
cũng nên nhắc lại rằng ĐGH GP II đã không phong chức giám mục như Ngài đã có
thói quen mỗi năm vào ngày lễ Hiển Linh, và Ngài cũng không rửa tội những trẻ
sơ sinh ngày chúa nhật tới vào ngày lễ Rửa của Chúa Kitô.
Trần
Văn-Toàn