Sự tật nguyền tâm thần : sự khôn ngoan kitô giáo là thấy trong mỗi người một người con của Thiên Chúa.

« Phẩm cách và quyền lợi của người bị tật nguyền tâm thần ».

VATICANÔ, thứ Sáu ngày 09 tháng 01 năm 2004 (zenit.org/french) - Sự khôn ngoan kitô giáo là thấy trong mỗi người một người con của Thiên Chúa, là điều được ĐHY Barragan nhấn mạnh sau buổi hội nghị chuyên đề quốc tế được tổ chức tại Vaticanô bởi Bộ Giáo Lý Đức Tin về chủ đề : « Phẩm cách và những quyền lợi của nhân vị bị tật nguyền tâm thần ». ĐGH GP II cũng đã gửi một sứ điệp trong ý hướng này cho hội nghị. (coi bài « những người tật nguyền giữa lòng sứ điệp của ĐGH GP II », ngày 08 tháng 01 năm 2004).

ĐHY Javier Lozano Barragan, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Mục Vụ cho giới Y Tế đã bình luận sứ điệp của ĐGH GP II qua máy vi-âm của Đài phát thanh Vaticanô bằng cách tuyên bố rằng : « Đức Thánh Cha nói rằng sự khôn ngoan vượt trên ngoại diện, và « sự khôn ngoan kitô giáo là thấy trong mỗi nhân vị một người con của Thiên Chúa mà trong mình có hình ảnh của Thiên Chúa, mặc dù những ngoại diện có thể đôi khi có tính cách mâu thuẫn ».

ĐHY Mễ Tây Cơ tiếp tục : « Những khả năng tâm thần và nhân bản của những nguời mang tật và luôn không tìm cách tự diễn tả được, cũng bình đẳng và đôi khi trổi vượt hơn cả những khả năng của những người khác. Đó là lý do tại sao ĐGH tuyên bố chống lại sự hời hợt của những kẻ chỉ phán đoán theo hình thức bề ngoài ».

ĐHY đã bình luận đoạn của sứ điệp của ĐGH dành cho phần giáo huấn tình cảm bằng cách nói rằng : « Nói về khía cạnh tình cảm và sinh lý, là nói về nguyên thủy của sự sống. Như thế, ĐGH giải thích làm thế nào những người mang một tật nguyền là những người mang sự sống, và dưới tư cách những người mang sự sống, điều cần thiết là phải nhắc lại rằng cuộc sống không tùy thuộc vào sự tật nguyền, nhưng tùy thuộc vào chương trình của Thiên Chúa ».

Về những kinh nghiệm của đời sống cộng đoàn mà ĐGH GP II đã đề cập, ĐHY Barragan xác định : « Tôi nghĩ một cách đặc biệt đến biết bao nhiêu công trình bên Ý Đại Lợi như công trình của Cha Guanella, một « thánh Cottolengo » (*) của thành Turinô, là những bằng chứng cụ thể hùng hồn cắt nghĩa thế nào là sống trọn vẹn tinh thần kitô giáo trong trọn tầm rộng lớn của tinh thần này ».

Còn về những xã hội của chúng ta ngày nay, ĐHY Barragan xác quyết : « Tôi nghĩ rằng người ta bắt đầu ý thức được hơn về phẩm cách và những quyền lợi của những người bị tật nguyền. Tôi nghĩ rằng phong trào này đem đến một sự nhìn nhận cách trọn vẹn nhân vị của những người này mà người ta sẽ chính thức không gọi là những người « tật nguyền » nữa, nhưng là « những chủ thể có những khả năng khác ».

(*) Cottolengo là Thánh Giuse Cottolengo (Joseph Cottolengo) (1786 – 1842), sinh tại Piémont trong một gia đình nghèo tại Turin ; ngày lễ mừng là ngày 29/04. Ngài là Vị sáng lập “Căn nhà nhỏ của sự Quan Phòng” (Picola Casa de Turin) để đón nhận những người nghèo khổ, bệnh tật, tàn tật, tù tội … Ngài được ví như thánh Vinh Sơn đệ Phao-lô (Vincent de Paul) của nước Ý.

 

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà