Chúa
Giê-su là « khuôn mặt con người của Thiên Chúa và là khuôn mặt thần linh của
con người ».
Kinh Truyền Tin : Giáo Hội mừng lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa.
VATICANÔ, Chúa
Nhật ngày 11 tháng 1 năm 2004 (zenit.org/french) – Chúa Giê-su là « khuôn
mặt con người của Thiên Chúa và là khuôn mặt thần linh của con người », là
điều ĐGH GP II đã xác định trong bài huấn từ của Ngài trước kinh Truyền Tin, vào
ngày Giáo Hội cử hành Lễ Chúa Giê-Su chịu phép Rửa.
ĐGH đã nhắc lại
là Kinh Thánh thuật rằng : « Chúa Giê-su đi tới gần Gio-an
Bao-ti-xi-ta » và « đã xin nhận Phép Rửa sám hối từ tay vị thánh ».
« Nhưng
ngay sau khi chịu Phép Rửa, trong lúc Ngài còn đang cầu nguyện, Chúa Thánh Linh
đã xuống trên Chúa Giê-su. Từ trời cao một giọng nói vang dội lên cho mọi người
nghe : « Chính ngươi là Con ta : ngày hôm nay Ta đã sinh ra
Con ».
« Đó là lần
biểu lộ đầu tiên trong công chúng về danh tánh Cứu Thế của Chúa Giê-su, sau sự
tôn thờ của Ba Vua », là lời giảng nghĩa của ĐGH với một giọng nói rõ ràng.
Chính vì thế mà nghi thức phụng vụ xếp gần ngày lễ Phép Rửa với ngày lễ Hiển
Linh, với một đoạn thời gian cách biệt 30 năm : Con Trẻ này mà Ba Vua đã tôn
thờ như vị Vua Cứu Thế, chúng ta thấy ngày hôm nay Ngài được thánh hiến bởi Chúa
Cha trong Chúa Thánh Thần »
Đức Thánh Cha
tiếp tục : « qua Phép Rửa trong sông Giuộc-Đanh (Jourdain) người ta
thấy kiểu mẫu Cứu Thế của Chúa Giê-su được phát họa cách rõ ràng : Ngài đến
như « Con Chiên Thiên Chúa » để gánh tội lỗi cho thế gian ».
ĐGH GP II khích
lệ : « Chúng ta cũng thế, chúng ta đã mừng lễ Giáng Sinh, một biến cố
lớn lao của Nhập Thể, chúng ta được mời để ngắm nhìn chăm chú Chúa Giê-su, khuôn
mặt con người của Thiên Chúa và là khuôn mặt thần linh của con người ».
ĐGH đã kết luận
bài huấn từ của Ngài bằng cách hướng về Mẹ Maria « vị Tôn Sư độc nhất
vô nhị của sự chiêm ngưỡng » và bằng cách nhắc lại rằng Phép Rửa Của Chúa
cấu tạo mầu nhiệm ánh sáng đầu tiên « cho Mẹ Maria và cho toàn thể
Giáo Hội ». ĐGH đã tuyên bố : « Nếu theo cương vị con người, Mẹ đã
phải đau khổ khi thấy Chúa Giê-Su rời Nazareth, Mẹ đã nhận từ sự biểu lộ của
Con Ngài một ánh sáng mới và những sức mạnh mới cho cuộc hành hương của đức
tin ».
ĐGH đã xuất hiện
cách tươi cười ở cửa sổ của văn phòng Ngài cho buổi hẹn hò thông lệ của ngày Chúa
Nhật với các tín hữu tụ tập tại công trường thánh Phê-rô. Về cuối Kinh Truyền
Tin, ĐGH đã chào mừng một nhóm khách hành hương người Ukraine bằng tiếng nói của
họ.
Trần Văn Toàn