Một sáng kiến để giúp đỡ các phụ huynh truyền lại đức tin cho con cái.

Cuộc đàm thoại với Bà Caroline Gourlet, Phụ trách cơ quan NET bên Pháp.

 

La Mã ngày 18 tháng 10 nam 2004 (Zenit.org) - Với một chút tưởng tượng, người ta không những có thể loan báo đức tin cho con cái mà còn có thể giúp đỡ con cái sống cuộc mạo hiểm cuồng nhiệt của một vị truyền giáo.

Đó là mục tiêu mà Hội « Rao Giảng Mới Tin Mừng cho Đệ Tam Thiên Niên Kỷ » NET (Nouvelle Evangélisation pour le Troisième millénaire) ấn định, một sáng kiến đã được đề xướng để giúp đỡ các bậc phụ huynh truyền đức tin lại cho các con cháu họ.

Trong buổi đàm thoại này, Caroline Gourlet, Phụ Trách Hội NET bên Pháp, đã giải thích làm thế nào người ta có thể đạt được điều đó.

Zenit : Bà là Phụ Trách Viên của Hội NET bên Pháp. Bà có thể giải thích cho chúng tôi, qua vài câu, mục đích của hội được không ?

C. Goulet : Hội NET là một sáng kiến công giáo đã được thành lập cách đây 5 năm, bởi một nhóm các bà mẹ gia đình công giáo, dưới hình thức vô vị lợi, cho các trẻ em từ 7 đến 11 tuổi.

Khi gia nhập vào NET, mỗi trẻ em nhận mỗi tháng một « hộp truyền giáo » và khả năng đoàn tụ thành đội mỗi tháng một lần. « Hộp truyền giáo » là một phong bì mà em bé nhận mỗi tháng qua chính tên mình. Danh từ « Hộp truyền giáo » nhấn mạnh trước hết khía cạnh truyền giáo. Hộp truyền giáo mỗi tháng mang một đề tài khác nhau (một khía cạnh của đức tin công giáo, rất thường có liên quan đến năm phụng vụ). Đề tài được khai triển qua những hoạt động khác nhau có tính cách sống động và dưới hình thức trò chơi. NET được gửi cách trực tiếp đến em bé để em tự khám phá nội dung của sứ điệp và để em lấy sứ điệp đó làm của mình.

Để thực hiện điều này, « Hộp truyền giáo » gồm có :

-          Một cuốn sách 8 trang mầu được nghiên cứu cách đặc biệt cho trẻ em. Cuốn sách có tựa đề « Những người Bạn của Giêsu ». Em bé được mời gọi để trở nên người bạn thân nhất của Giêsu : bằng cách khám phá ra đề tài của tháng, bằng cách đào sâu hơn kiến thức của mình và áp dụng « Sứ mệnh truyền giáo của Tháng », điều giúp cho em bé có cơ hội thu thập được một thói quen tốt cho đời sống và để chia sẻ đức tin của mình cho mọi người chung quanh.

-          Một lịch trình có mục đích giúp em bé sống đức tin của mình mỗi ngày. Đức tin của em khi đó trở thành một thực tế mà, dần dà, sẽ nâng đỡ tất cả những sinh hoạt thường nhật của em. Khi thực hiện những sinh hoạt được đề nghị, em bé sẽ khám phá ra được niềm vui của sự chia sẻ đức tin của mình cho người chung quanh.

-          Một gói chứa đầy giấy dán ngộ nghĩnh để đánh dấu những tiến triển của em.

-          Một công việc thủ công đơn giản làm ở nhà hay trong đội.

-          Một hình vị thánh để sưu tầm, luôn luôn có liên quan đến đề tài của tháng.

-          Một lá thư gửi cho các phụ huynh mà trong đó đề tài và sứ vụ truyền giáo của tháng được giải thích cách vắn tắt.

Hơn nữa, chúng tôi mời các em bé ghi danh vào hội NET và tụ họp thành đội. Với các vị phụ trách, các em được khích lệ để thực hiện sứ vụ của các em trong tháng, và các em được tham dự các trò chơi và các sinh hoạt đồng đội (những trò chơi lớn, sinh hoạt thủ công, hát, kịch câm v.v..) Các em tận hưởng những hữu ích của một sự hăng say của đội đoàn trẻ trung và hấp dẫn và thấy một cách cụ thể rằng các em không đơn độc trong việc muốn hiểu biết và sống đức tin của mình. Với số đông, chúng ta có thể làm được nhiều việc.

Người đội trưởng nhận mỗi tháng : hộp truyền giáo của mình với một lá thư hướng dẫn mang tựa đề « Tiến lên ». Thư này gồm 8 trang cho đem lại cho đội trưởng một sự huấn luyện trở thành hoạt náo viên đầy hăng say và nhiệt huyết, một sự học tập dựa trên Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, cũng như rất nhiều lời khuyên bảo cụ thể để hướng dẫn đội mình.

Trong mực độ có thể, các đội được gây dựng trong khu vực hay trong cùng một làng để đơn giản hóa những lộ trình qua lại. Các đội họp nhau mỗi tháng một lần vào ngày thứ tư, hoặc thứ bẩy, hay một buổi chiều sau lớp học tuỳ theo thời gian cho phép của mỗi người.

Tổ chức phải làm sao nhẹ nhàng hết sức để không làm nản chí các phụ huynh và các em, và để duy trì khía cạnh vui chơi và vui vẻ đã được đề nghị bởi NET.

Zenit : Theo ý bà, ngày nay điều gì là điều mà trẻ em cần nhất  ?

C. Goulet : Chung chung, tôi nghĩ rằng đó là tình thương là điều mà trẻ em cần nhất, và điều này luôn là cần thiết từ muôn thuở ! Điều này nói xong, tôi cũng muốn trả lời cho câu hỏi của bà bằng hai cách, tùy theo đó là một em bé xuất thân từ một gia đình kitô giáo hay không.

Trong trường hợp em bé xuất thân từ một gia đình công giáo, tôi nghĩ điều mà em cần nhất là một sự có lý, có tôn ti trật tự trong đời sống. Trẻ em thời nay càng ngày càng thấy khó có thể áp dụng cho bên ngoài những giá trị nhân bản và thiêng liêng đã được dậy dỗ trong gia đình. Thế giới không Thiên Chúa của chúng ta gây ra một tình trạng của điên khùng ngay chính trong gia đình các em ! Tôi xin giải thích : người ta tìm cách sống bác ái trong gia đình, thực hiện sự tha thứ, sự tôn trọng tha nhân, lời cầu nguyện và khi bước ra khỏ cửa thì thường là luật của kẻ mạnh nhất, luật của gian dối, của sự thô tục và cách chung là một đời sống không có Chúa Giêsu được áp dụng… Tóm tắt, trẻ em không biết mình đang ở đâu nữa : người ta giao cho chúng một vai trò để đóng. Tôi biết nhiều phụ huynh bị lung lay trước loại tình trạng như thế !

Vì thế mà NET muốn giúp đỡ các em ngay từ khi các em còn nhỏ tuổi để có những sứ vụ cho gia đình và cho thế giới bên ngoài và chúng tôi hy vọng rằng qua phương tiện này, các em sẽ có thói quen mang một thái độ không thay đổi tùy theo những người mà các em gặp.

Trong trường hợp mà em bé không sống trong một lãnh vực kitô giáo, tôi nghĩ điều mà em cần nhất là sự khơi dậy ý nghĩa thiêng liêng trong em ! Ngày nay, chúng ta tránh tất cả những điều liên quan đến nguồn gốc của chúng ta và những giá trị kitô giáo đến độ mà những thế hệ trẻ không còn một ý nghĩa nào nữa về thiêng liêng.

Zenit : Thưa bà, bà có thể trích dẫn cho chúng tôi những gặt hái cụ thể của phong trào tông đồ này không ?

C. Goulet : Rất nhiều gia đình cho chúng tôi thấy từ khi mà một trong những người con của họ gia nhập NET, là tất cả gia đình được hưởng sứ mệnh truyền giáo trong tháng ! Chúng tôi thường chứng kiến là lịch trình truyền giáo được dán trên tủ lạnh  Một hôm nọ, một người mẹ đã nói với tôi rằng đứa con gái út của bà, gia nhập NET, đã lôi kéo cả gia đình cầu nguyện chung buổi chiều và người anh cả 20 tuổi đã không dám từ chối .. và rồi từ đó tất cả gia đình đã có thể cầu nguyện chung theo những ý chỉ mà chắc chẳng bao giờ được gợi lên.. Thật đẹp thay !

Tôi cũng đã thấy từ chính mắt tôi ở nhà, là hội NET đã giúp các con cái của tôi để ý nhiều hơn đến thế giới chung quanh chúng. Có một động lực thực sự để trở thành tông đồ và rất thông thường bằng cách đùa chơi, điều quyến rũ rất nhiều các con nít ! Chúng là các bạn hữu của Chúa Giêsu một cách hớn hở vui tươi. Như sứ vụ truyền giáo của một tháng nọ đã là « nhổ các cỏ xấu khỏi miệng chúng ta », một em bé trai đã quyết định với tất cả lớp của em là không bao giờ nói những điều ác độc với nhau nữa. Đó là một bước đầu tốt đẹp cho hòa bình trên thế giới !

Chúng tôi biết có nhiều các bà mẹ đã được nâng cao tinh thần bởi NET, vì họ có thể giúp các con cái của họ lớn lên trong đức tin với một dụng cụ rất thích ứng cho trẻ em. Bức thư hướng dẫn đã giúp họ có một lối giáo huấn và những lời khuyên cụ thể rất vững chắc, mà không mất nhiều thì giờ mà họ thường thiếu.

Các người cha trong gia đình cũng thường được kêu gọi ! Có nhiều trường hợp các người cha nói với chúng tôi rằng đó là lần đầu tiên mà họ bắt buộc phải biết nội dung của một tờ báo của con cái họ : « Ba ơi, phải mời Má đi ăn nhà hàng đi ! NET xin điều đó ! ». Người bố, kinh ngạc, hỏi xem NET là gìi, đã đem má đi ăn nhà hàng (mặc dù có một buổi họp phải chuẩn bị một cách khẩn cấp !) và sau bữa ăn tối … hai ba má đã quyết định đem cả gia đình đi coi xiếc ngày cuối tuần trong tuần sau đó ! Có phải là đem lại một bầu không khí tuyệt vời trong một gia đình, đúng thế không ? »

Chúng tôi cũng bắt đầu có một số cha Xứ dùng NET như một yếu tố để tụ họp các trẻ em của làng hay của khu vực. Có chung một thói quen tốt giúp cho cả một cộng đoàn được gần lại với nhau. Một linh mục ngày kia đã nói với tôi rằng Ngài đã dùng các đề tài của chúng tôi để dọn các bài giảng của Ngài hầu cho các trẻ con cũng như người lớn có thể cùng sống một chuyện ! Một số giáo-lý-viên dùng NET như một điều bổ túc thú vị. NET không phải là một đoạn đường của giáo lý nhưng là một sự giúp đỡ cho việc sống đức tin mỗi ngày.

Zenit : Bà khuyên bảo gì những cha mẹ muốn truyền đức tin cho con cái họ nhưng cảm thấy còn đơn độc ?

C. Goulet :  Lời khuyên đầu tiên mà tôi có thể đem lại là cầu nguyện cho con cái chúng ta. Một kinh kính mừng, một kinh Lạy Cha, một chục hay một tràng hạt cầu cho các em giúp chúng ta sống trong tin tưởng dù cho đôi khi chúng ta cảm thấy phần nào đơn độc trong việc muốn trao truyền đức tin.

Sau lời kinh nguyện, phải bền chí : đừng bao giờ bỏ bê bổn phận chúng ta phải truyền lại đức tin, ngay cả khi ngược lại với lối đi của thiên hạ. Phải Tuyên Bố, Nói, Nhẫn Nại, và Làm Hết Sức Chúng Ta Có Thể với các con cái chúng ta.

(Các lời trên được thu thập bởi bà Gisèle Plantec)

Trang điện tử của NET : www.amisdejesus.net

E-mail : infos@amisdejesus.net

Địa chỉ thư tín : NET, 1 Rue Jean Mermoz, 78100 ST GERMAIN EN LAYE

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà