Lời kêu gọi của một nữ tu người I Rắc đến thông tấn xã Fides : « một tháng chay của khủng bố ? ».

 

Vaticanô, thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2004 (Zenit.org) – « Tháng ăn chay của Hồi Giáo (Ra ma đăng, Ramadan) lẽ ra phải là một thời gian của cầu nguyện, của ăn chay, của bác ái. Một thời gian mà tín hữu tự làm hòa với Thiên Chúa và với nhân loại. Trong khi đó, tại sao vẫn còn tiếp tục những bạo động chống lại những người kitô hữu ? Tại sao những con cái của chúng tôi bị bắt cóc ? Tại sao tất cả những bạo động dã man này ? Đó là tiếng thét của sự lo sợ kinh hoàng đến thông tấn xã Vaticanô Fides của một nữ tu thành phố Mốt Xun, ngày hôm sau khi xẩy ra những vụ khủng bố phá hoại những nhà thờ kitô giáo, một vài ngày sau khi tháng ăn chay của đạo Hồi bắt đầu.

« Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì tình trạng chúng tôi đang sống rất là khó khăn », là điều mà nữ tu xin với tất cả các kitô hữu trên thế giới. « Chúng tôi không có lối thoát, chúng tôi không muốn chạy trốn khỏi I Rắc, đất nước chúng tôi, một mảnh đất kitô giáo từ hai ngàn năm ».

Nữ tu thuật lại : « Chúa nhật vừa rồi, sau những vụ khủng bố, chúng tôi đã tụ tập trong cộng đoàn, tu sĩ, và giáo dân. Chúng tôi đã cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi kinh ngạc trước tất cả sự bạo động này. Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa soi sáng tâm hồn của tất cả những người đã gây ra những cảnh ghê tợn này ».

Các gia đình chúng tôi bị khiếp đảm và không dám cho con cái ra ngoài để đi học. Mỗi phụ nữ công giáo ra ngoài đường mà không che mặt là bị đe dọa chết. Và vòng ốc xoắn của những vụ bắt cóc tiếp tục không dứt : cách đây 3 hôm, một em bé ở Mốt Xun đã bị cướp giật từ tay mẹ của bé, một gia đình công giáo. Hiện giờ, bà mẹ khóc lóc và không có tin tức gì cả về đứa con. Thật là một tình cảnh xé nát ruột gan và không thể nào chịu đựng nổi ».

Theo một số người, những kitô hữu bị bách hại vì hình như họ giầu hơn : « nhưng điều đó không đúng. Những kitô hữu cũng như những công dân I Rắc khác, đang sống trong những giai đoạn nghèo khổ và thất nghiệp. Vấn đề không phải là giầu hay nghèo. Đúng ra là do những người không lương tâm và không có tinh thần hòa bình, những người khinh bỉ đời sống, muốn làm xáo trộn quê hương đất nước và phá hủy sự chung sống bên I Rắc ».

Nữ tu đã kết thúc chứng từ của bà với Thông tấn xã Fides bằng những lời sau đây : « Tôi đã cầu nguyện và đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày này. Tôi tin rằng con đường độc nhất có thể được là phải tăng cường sự đối thoại giữa các vị Giám Mục của chúng tôi và các vị Chủ Chăn Hồi Giáo, để các vị này giáo huấn các tín đồ của mình theo hòa bình và tuyên bố cách rõ ràng là phải chấm dứt mọi hình thức bạo động võ lực. Chúng tôi xin các tín đồ hồi giáo sống một tháng chay đích thực, cho hòa bình và của hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân. Cho công ích của toàn quốc gia I Rắc ».

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà