Những nghi thức mai táng trong thế giới hồi giáo

Vaticanô, thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2004 (Zenit.org/french) - Những nghi thức mai táng trong xã hội hồi giáo : Cơ quan Thông Tấn Xã Fides đã thu thập những giải thích của Cha Justo Lacunza, Viện Trưởng Giáo Hoàng Học Viện nghiên cứu về Ả Rập và Hồi Giáo (PISAI) ở La Mã.

Cha Justo Lacunza, Linh Mục Viện Trưởng, đã tuyên bố với Cơ Quan Fides : « Trong xã hội hồi giáo, không có nghi thức ngặt nghèo về sự mai táng những người quá cố. Điều này có giá trị cho mọi quốc gia, dù cho thiên hạ có kính trọng những chỉ dụ chung ».

« Sự chết, đối với nhà thần học hồi giáo, đánh dấu sự kết thúc của đời sống hạ giới và sự chuyển tiếp qua thiên đàng, nơi mà mọi giáo dân hồi giáo được đi đến. Sự mai táng như thế phải để ý đến thực tại của sự sống lại của thể xác. Để thực hiện điều đó, xác chết được quay về phía đông, phía mặt trời mọc. Trước khi được chôn cất, xác người chết phải được tắm rửa và được trùm bọc trong một tấm vải không có viền may, như chiếc áo mà những giáo dân hành hương thánh địa La Mecque mặc. Nghi lễ mai táng được tiếp diễn sau bài đọc đoạn đầu tiên của sách Coran ».

Luật lệ bắt buộc người quá cố phải được chôn cất trong một giai đoạn hết sức ngắn ngủi là mới gần đây, và không được áp dụng trong tất cả các nước hồi giáo. Luật đó đã được nhóm Wahhabites đem vào nước Arabie Saoudite để tránh sự đụng chạm lâu dài với người quá cố có thể đem đến « sự thánh hóa họ » bởi những người thân quyến bạn bè.

Thực thế, nhóm người Wahhabites có một quan niệm hết sức ngặt nghèo về tôn giáo độc thần, loại bỏ sự tôn thờ các thánh, điều mà, theo họ, xúc phạm đến nghi thức chỉ có Thiên Chúa duy nhất mới đáng được. Tuy nhiên điều luật này không thể áp dụng được trong mọi quốc gia. Khi người ta nghĩ đến những người hồi giáo sống bên Âu Châu, nơi mà những quy thức hợp pháp về việc chôn cất xác chết đòi hỏi thời gian, vì thế cách chung, không thể nào có thể mai táng người chết trong 24 tiếng đồng hồ được ».

Cha Lacunza kết thúc : « Nghi thức mai táng cũng thay đổi tùy theo mỗi nước. Trong một vài vùng trên thế giới chẳng hạn, các cha mẹ, thân quyến và bạn bè của kẻ quá cố lấp đầy hố chôn bằng tay không. Đó là một nghi thức rất khó có thể áp dụng được bên Âu Châu »

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà