ĐGH nhấn mạnh tương quan giữa sự giáng sinh của Đức Giêsu và mầu nhiệm Thánh Thể

 

 

Vatican ngày 25/12/2004

 

Trong bài giảng lễ nửa đêm, ĐGH đã kêu lên : « Người Con vĩnh cửa của Thiên Chúa, xin hãy nhớ đến chúng con », « Toàn nhân loại, bị đánh dấu bởi bao thử thách và bao đau khó khăn, đang cần đến Ngài ».

 

Mặc dù mệt mỏi, ĐGH đã chủ sự buổi lễ nửa đêm dài tại thánh đường thánh Phêrô với 30 ĐHY.

 

Trong năm Thánh Thể này (10/2004 – 10/2005), ngài đã cố ý nhấn mạnh đến tương quan giữa mầu nhiệm Thánh Thể  và sự giáng sinh của Đức Giêsu tại Bethléem : « Trong Người Con của Đức Trinh Nữ, được cuốn trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ, chúng ta nhìn nhận và chiêm ngưỡng « Bánh từ Trời xuống », Đấng Cứu Chuộc xuống trần thế để ban sự sống cho con người... Bethléem nơi Đức Giêsu giáng sinh trong ngôn ngữ Do Thái có nghĩa là « nhà của bánh ăn »».

 

ĐGH thêm : « Đấng Cứu Thế thần linh của chúng ta, Ngài đã sinh ra trong Đêm Nay cho chúng ta, đi trên những con đường của lịch sử, Ngài lấy đời sống vĩnh cửu làm của ăn. Hỡi Người Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng đã nhập thể trong lòng đồng trinh của Mẹ Maria, xin hãy nhớ đến chúng con. Toàn nhân loại, bị đánh dấu bởi bao thử thách và bao khó khăn đang cần đến Ngài ».

 

ĐGH kết luận : « Hỡi Bánh hằng sống từ Trời xuống thế để cứu chuộc chúng con, xin hãy ở lại với chúng con ! Hãy ở lại với chúng con mãi mãi. Amen ».

 

Thánh lễ nửa đêm đã bắt đầu bằng màn trao hoa cho Trẻ Thơ Giêsu, những hoa này đã được các trẻ em của các quốc gia Pérou, Guatemala, Ba Lan, Ý, Đại Hàn, Úc và Congo trao tặng.

 

Một ý chỉ cầu nguyện đã được dành cho Đất Thánh để tại nơi này, người dân sống « nhữnng thời thịnh vượng và chung sống hoà bình trong sự tôn trọng lẫn nhau ».

 

Những lời cầu nguyện cũng nhắm đến sự hiệp nhất Kitô Giáo, sự tôn trọng đời sống con người, những trẻ em sống lang thang, những bệnh nhân và những người yếu đuối trong xã hội.

 

 

Thộng tấn Zenit

Lang Biang dịch

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà