Sự đau đớn không tạo quyền giúp một người chết

 

 

Vatican ngày 11/02/2004

 

Trong buổi yết kiến chung sáng thứ tư hôm nay, qua bài giáo lý bằng tiếng Ý nhân Ngày thế giới cho bệnh nhân, ĐGH nhắc nhở rằng sự đau khổ không tạo quyền giúp chết một người. Không ai có quyền huỷ hoại một người đang đau khổ.  

 

Gioan Phaolô II nhắc nhở : “ Liên kết với đau khổ của Đức Kitô, đau khổ của con người trở nên một phương tiện của sự cứu chuộc ”. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 20 năm huấn thư của ngài về sự đau khổ của con người “ Salvifici Doloris ”.

 

Ngài nhấn mạnh đến sự “ nghịch lý của thập giá ” mà từ đó tuôn ra “ câu trả lời cho những nghi vấn khắc khoải của chúng ta : Đức Kitô đau khổ cho chúng ta và với chúng ta ”.      

 

Ngài nói : “ Dưới cái nhìn của con người trần thế, sự đau khổ và bệnh tật có thể dường như là một thực tại phi lý. Nhưng khi người ta tự để mình được chiếu rọi bằng ánh sáng của Phúc Âm, người ta nắm được ý nghĩa sâu thẳm cứu chuộc của chúng ”.

 

“ Bởi thế, Ngày thế giới cho bệnh nhân là một lời kêu gọi mạnh mẽ để tìm lại tầm quan trọng của sự hiện diện trong cộng đồng Kitô giáo của những người đau khổ ”.

 

Gioan Phaolô khuyến cáo : “ Không ai có quyền huỷ hoại một con người vì sự đau khổ ”. “ Chúng ta không được để người đau khổ một mình… Chăm sóc người đau khổ là một hành vi cao thượng ”.

 

ĐGH cám ơn những người ở bên cạnh những người bệnh tật với “ sự đơn sơ và trong tinh thần phục vụ, tìm cách giảm nỗi đau của họ và khi có thể thì chữa lành bệnh nhờ những tiến bộ của y khoa ”.

 

Gioan Phaolô II kết thúc bài giáo lý bằng lời cầu khẩn Đức Mẹ Lộ Đức, xin Mẹ làm nhẹ nỗi đau đớn, thấm những giọt lệ và cho họ sức mạnh để chu toàn Thánh Ý của Thiên Chúa. Ngài nói : “ Chúng con gửi gấm Mẹ những người bệnh tật, những người tuổi già, những người cô độc. Xin nâng đỡ những người làm dịu mỗi ngày những thống khổ của anh em đồng loại ”.

 

    

Thông Tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà