Kinh Truyền tin "hãy hướng về tương lai với niềm tin"

Tòa Thánh Vaticanô, ngày thứ Tư 17 tháng ba năm 2004 (Theo Báo ZENIT.org/french)- ĐGH Gioan Phaolô đệ Nhị đã mời các tín hữu, vào giờ kinh truyền tin chủ nhật vừa rồi, "nhìn tương lai với niềm tin", mặc dầu có những đe dọa và mưu hại cuả khủng bố.

Sau đây là bản dịch lời giảng cuả ĐTC ấn hành ngày thứ ba 16 tháng 03 trên tờ báo L’Osservatore Romano bằng pháp ngữ.

1. Trang Phúc Âm mà kinh Phụng Vụ cho chúng ta thấy ngày Chủ Nhật hôm nay, thể theo hai giai đoạn bi thảm trong thời Chúa Ki-Tô: sự đàn áp tàn nhẫn một cuộc nổi dậy và sự sụp đổ của ngôi tháp Siloé trên quần chúng ở chung quanh tháp (theo Lc 13, 1-9). Những biến cố này đưa chúng ta về tin tức thời sự trong mấy ngày nay, đã được ghi cách đau đớn bởi những tin dồn dập khủng khiếp về bạo lực và chết chóc.

Chủ Nhật vừa qua, Cha đã đề cập đến những ổ chiến tranh và những tấn công khủng bố làm máu chảy tràn lên trên nhiều miền. Thế rồi, thứ năm vừa rồi, đã xẩy ra một cuộc khủng bố bi thảm ở Madrid, gây ra 200 nạn nhân và hơn cả ngàn người bị thương. Tội ác ghê tởm này đã làm xúc động dư luận công chúng thế giới. Chúng ta bị xáo động cách sâu đậm trước những hành động dã man này và tự hỏi làm sao mà nhân tâm có thể tạo ra được những tội ác quá ghê tởm như vậy.

2. Cha lặp lại lời kết án tuyệt đối của Cha trước những hành động không thể biện bạch được này, Cha diễn tả lại một lần nữa sự chia sẻ của Cha trước nỗi đau thương của các gia đình nạn nhân cũng như sự gần gũi của Cha trong lời kinh nguyện với những nạn nhân bị thương và thân nhân của họ.

Chứng từ chung của tình liên đới phát xuất từ tất cả các vùng nước Tây Ban Nha thứ sáu vừa rồi, và cũng được các chính quyền của toàn khối Âu Châu tiếp nối, đã tìm được một tiếng vang đầy cảm xúc trên khắp cả hoàn cầu. Chính vì dựa lên sự đóng góp chung của tất cả các lực lượng lành mạnh của lục điạ này mà chúng ta có thể nhìn tương lai với niềm tin và hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn. Đặc biệt là những ai tin vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng và là Cha của mọi người, phải cảm thấy tự hiến thân để xây dựng lên một xã hội đầy tình huynh đệ và liên đới, dù những khó khăn và trở ngại có thể gặp trên con đường phải đi và gấp rút này.

3. Chúng ta phó thác một cách thật đặc biệt, trong tay Đức Mẹ Maria, Mẹ Đồng trinh và khoan dung, những nạn nhân của cuộc khủng bố khủng khiếp tại Madrid này. Chúng ta cầu xin Ngài bào trợ và che chở cho nước Tây Ban Nha yêu dấu, cho Âu Châu và cho toàn thể hoàn cầu.

Sau kinh truyền tin ĐTC đã chào thăm hỏi những khách hành hương có mặt ở Công Trường:

Cha chào dân hành hương từ Ba Tây đã muốn kết hợp với Vận động Tình Huynh đệ Ba Tây, và để được lãnh nhận trong mùa Chay này kết quả của Hoà Bình và hòa giải. Vinh danh Chúa Ki-Tô, Chúa chúng ta.

Cha chào dân hành hương nước Ba lan và tất cả những ai tham dự buổi kinh nguyện này qua đài phát thanh và truyền hình.

Cha gửi lời chào thân ái đến ban tổ chức Đại Hội Gniezno lần thứ năm và đến những tham dự viên. Cha hy vọng rằng những ý nguyện chung và những kinh nguyện đại kết của các đại diện của các Phong trào và các Cộng đồng kitô hữu của nhiều nước Âu Châu sẽ mang lại hoa quả thiêng liêng đầy tràn và khích lệ mỗi người chúng ta chứng minh nguồn gốc Kitô Giáo của lục địa chúng ta. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con. Và Cha chúc chúng con một Chủ Nhật vui vẻ.

 

Nguyễn Kiểm (Vương Quốc Bỉ)


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà