ĐGH xác quyết : « Hòa Bình, món quà tặng của Thiên Chúa cho một thế giới đầy tranh chấp ».

ĐGH nhắc nhớ lại sứ điệp của Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa.

Vaticanô, ngày Chúa Nhật 18 tháng 04 năm 2004. (Zenit.org/french) – « Hòa Bình là món quà tặng tuyệt hảo của Đức Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại, là hoa trái của chiến thắng của tình yêu của Ngài trên tội lỗi và trên sự chết », là điều ĐGH đã xác quyết ngày hôm nay vào buổi trưa, trước giờ kinh « Nữ Vương Nước Trời » (Regina Coeli), trước sự hiện diện của các khách hành hương tụ tập tại công trường Thánh Phêrô.

ĐGH GP II đã tuyên bố : « Từ trên cây Thập Tự, ngày thứ sáu tuần thánh, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta sự tha thứ của Ngài như một di chúc : « Cha ơi, xin hãy tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm ».

ĐGH tiếp tục : « hai cánh tay rộng mở và trái tim bị đâm xuyên của Ngài như thế đã trở thành bí tích hoàn vũ của tình Cha ưu ái của Thiên Chúa, hiến tặng cho mọi người sự tha thứ và sự hòa giải ».

ĐGH giải thích rằng khi Đức Kitô hiện ra lần đầu tiên với các môn đệ của Ngài, Ngài đã chào họ bằng câu nói : « Bình an cho chúng con !», và « 8 ngày sau, như chúng ta đọc trong trang phúc âm ngày hôm nay, Ngài trở lại gặp họ trong phòng hội và nói lần nữa : « Bình An cho chúng con !».

ĐGH đã xác quyết : « Hòa Bình là món quà tặng tuyệt hảo của Đức Kitô chịu đóng đinh và đã sống lại, là hoa trái của chiến thắng của tình yêu của Ngài trên tội lỗi và trên sự chết. Khi tự tận hiến mình, như một nạn nhân trong trắng để chuộc tội trên bàn thờ của Thập Tự, Ngài đã đổ xuống trên nhân loại làn sóng đầy ân phúc của Lòng Thương Xót thần linh».

ĐGH GP II đã nói tiếp : « Chúa Giêsu như thế là sự bình an của chúng ta vì Ngài là sự thể hiện trọn hảo của Lòng Thương Xót thần linh. Ngài truyền tình yêu thương xót của Thiên chúa trong tim con người, là một vực thẳm luôn luôn bị đe dọa bởi cơn cám dỗ của sự ác ».

Giáo Hội mừng ngày hôm nay « Chúa nhật của sự Thương Xót thần linh » đã được lập ra vào năm 2000 bởi ĐGH GP II.

ĐGH đã tuyên bố : « Thiên Chúa cũng sai chúng ta đem hòa bình của Ngài, dựa trên sự tha thứ và sự xóa bỏ các tội lỗi. Đó chính là một món quà tuyệt vời mà Ngài đã muốn nối kết với bí tích của thống hối và của hòa giải. Nhân loại cần rất nhiều thử thách sự hữu hiệu của lòng nhân từ của Thiên Chúa trong thời buổi này, một giai đoạn bị đánh dấu bởi một tình trạng bất an ngày càng lớn rộng và bởi những tranh chấp dữ dội ! ».

Sự tôn sùng Lòng Thương Xót thần linh tạo nên một phong trào linh thao giữa lòng Giáo Hội Công Giáo, được thăng tiến bởi nữ tu Faustine Kowalska (1905 – 1938) mà ĐGH GP II đã phong thánh ngày 30 tháng 04 năm 2000.

Trước khi từ giã các khách hành hương, ĐGH đã mời gọi họ trở thành, theo gương của Nữ Tu Faustine, « những chứng nhân của tình yêu nhân từ của Thiên Chúa ».

Trần Văn-Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà