Sơ Marie Faustine Kowalska, tông đồ của lòng Nhân Từ của Chúa.

Đời sống và sứ điệp của một Nữ Thánh của năm 2000.

 

Vaticanô, ngày thứ Hai 19 tháng 04 năm 2004. (Zenit.org/french) - Dưới đây là tóm lược đời sống và sứ điệp của Nữ Thánh Maria Faustine Kowalska (1905-1938) hệt như sự trình bày của trang điện tử của Tòa Thánh Vaticanô về những nghi lễ phụng vụ.

Sơ Marie Faustine, tông đồ của Lòng Nhân Từ của Chúa, được liệt kê ngày hôm nay vào số các Thánh lừng danh nhất của Giáo Hội. Qua sự trung gian của Ngài, Chúa Giêsu chuyển cho toàn thể nhân loại sứ điệp quan trọng của Ngài về Lòng Nhân Từ của Chúa và cho thấy một mẫu gương của sự tuyệt hảo kitô giáo dựa trên sự tin tưởng vào Thiên Chúa và trên một thái độ nhân từ đối với tha nhân. Nữ tu sinh ngày 25 tháng 08 năm 1905, là người con thứ ba trong số 10 người con của Bà Marianna và Ông Stanislaw Kowalski, nông dân trong làng Glogowiec.

Lúc rửa tội, trong nhà thờ của xứ đạo Warckie, nữ tu đã nhận tên thánh Hê-lê-na. Từ thuở thơ ấu, nữ tu đã khác người với lòng yêu mến cầu nguyện, sự chăm chỉ, sự vâng lời và với một sự nhậy cảm trước sự túng thiếu khổ sở của con người. Lúc được 9 tuổi, nữ tu được nhận Mình Thánh Chúa lần đầu mà Ngài đã sống một cách rất sâu đậm, ý thức được sự hiện diện của Khách Thần Linh trong tâm hồn mình. Nữ tu được đi học chưa đầy 3 năm. Khi trở thành thiếu nữ, Ngài đã phải từ giã gia đình để lập thân và để giúp đỡ cha mẹ mình như đầy tớ trong những gia đình khá giả tại Aleksandrów, Lódi và Ostrówek.

Nữ tu đã cảm nhận ơn gọi trong tâm hồn mình lúc mới 7 tuổi, nhưng cha mẹ Ngài không đồng ý để Ngài đi vào dòng. Ngài đã tìm cách nén kín tiếng nói nội tâm này. Tuy nhiên, được khích lệ bởi thị kiến Đức Kitô chịu đau khổ, Ngài đã lên thủ đô Varsovie, và ở đây, ngày 01 tháng 08 năm 1925, Ngài đã nhập Dòng các Nữ Tu của Đức Bà đầy Thương Xót. Trở thành Sơ Marie Faustine, Ngài đã sống 13 năm trong nhà dòng, sau khi đã làm tròn những phận sự của một người nấu bếp, người làm vườn và Nữ Tu gác cửa trong nhiều nhà khác nhau của Dòng, thông thường là ở Plock, Wilno và Cracovie.

Đời sống huyền nhiệm của Ngài cực kỳ phong phú, nhưng chẳng có gì được lộ liễu ra ngoài cả. Với tất cả nhiệt tâm, Ngài đã hoàn thành mọi phận vụ, Ngài giữ cách trung thành những luật lệ dòng, tịnh tâm và thinh lặng, nhưng đồng thời vẫn tự nhiên, đầy tình thương ưu ái và vô vị lợi. Đời sống của Ngài, rất bình thường, đơn điệu và u ám dưới dáng vẻ bên ngoài, nhưng ẩn dấu một độ sâu khác thường của sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Đời sống linh thao của Ngài dựa trên Lòng Nhân Từ của Chúa mà Ngài phản ảnh và chiêm niệm trong lời Chúa và trong khía cạnh thường nhật của đời sống Ngài. Sự hiểu biết và sự chiêm niệm về mầu nhiệm của Lòng Nhân Từ của Chúa làm triển nở nơi Ngài một thái độ tin tưởng của một con trẻ trước Thiên Chúa và lòng thương xót đối với tha nhân. Lạy Chúa Giêsu của con, mỗi một thánh nhân của Chúa phản chiếu trong nhân vị mình một trong những nhân đức của Chúa. Riêng con, con ước muốn phản chiếu Trái Tim của Chúa đầy trắc ẩn và đầy thương xót. Con muốn vinh danh Trái Tim Chúa. Chớ gì Lòng Nhân Từ của Chúa, lạy Chúa Giêsu, được in hằn trong tim con và trong linh hồn con như một dấu triện, và đó sẽ là biểu hiệu của con trong đời sống này và trong đời sống sau này. Sơ Marie Faustine là  một người con trung thành của Giáo Hội mà Ngài yêu thương như một người Mẹ và như Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Ý thức về vai trò của Ngài giữa lòng Giáo Hội, Sơ đã cộng tác với Lòng Nhân Từ của Chúa trong công việc cứu rỗi các linh hồn lạc lối. Theo lời ước và theo gương Chúa Giêsu, Sơ đã hiến mạng sống mình như của lễ toàn thiêu. Trong đời sống linh thao của Ngài, Sơ cũng nổi bật qua tình yêu của Ngài với Thánh Thể và qua sự tôn sùng sâu đậm Đức Bà Thương Xót.

Những năm trường trong tu viện đầy tràn những hồng ân khác thường : những mạc khải, những thị kiến, những thương tích của Chúa được dấu kín, sự hiệp thông vào Nỗi Thương Khó của Chúa, ơn ở hai nơi cùng một lúc, được nhìn thấu suốt tâm hồn những người khác, ơn nói tiên tri hay ơn tuyệt hiếm của hứa hôn và kết hôn huyền nhiệm. Sự liên lạc sống động với Chúa, với Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh, các linh hồn nơi lửa luyện tội - tất cả vũ trụ siêu nhiên này - đối với nữ tu cũng không kém thật và kém đúng hơn điều mà Ngài thu nhận qua ngũ quan của mình. Mặc dù sự phong phú này về những hồng ân khác thường đã được trao ban, Ngài biết rằng những ân sủng đó không định đoạt yếu tính của sự thánh thiện. Không phải những hồng ân, cũng chẳng phải những thị kiến, hay những xuất thần, hay bất cứ ân đặc sủng nào được trao ban đã làm cho Ngài thành hoàn toàn, nhưng là sự hiệp nhất nội tâm của Ngài với Thiên Chúa. Những ân đặc sủng này chỉ là những đồ trang điểm của linh hồn, nhưng chúng không cấu tạo nội dung hay sự toàn thiện. Sự thánh thiện và sự toàn thiện của Ngài chủ yếu vào sự hiệp nhất thân mật của ý Ngài với ý Chúa.

Sơ Marie Faustine đã được Chúa Giêsu tuyển lựa như nữ thư ký và tông đồ của Lòng Nhân Từ của Chúa để trao truyền cho toàn thế giới sứ điệp vĩ đại của Chúa. Trong Cựu Ước, Chúa đã phán : « Ta đã gửi đến cho dân ta những tiên tri và sét đánh cùng với họ ». « Ngày nay, Ta gửi con đến với tất cả nhân loại với lòng nhân từ của ta. Ta không muốn trừng phạt nhân loại đang bị đau đớn, nhưng ta ước muốn chữa khỏi nhân loại bằng cách ôm chặt nhân loại trên trái tim đầy nhân từ của Ta ».

Sứ vụ của Sơ Marie Faustine nhằm 3 phận sự :

Trước hết Ngài phải trở thành gần gũi và loan báo cho toàn thế giới chân lý được mạc khải trong những Sách Thánh về tình yêu đầy thương xót của Chúa đối với mọi người.

Phận sự thứ hai là cầu khẩn Lòng Nhân Từ của Chúa cho toàn thế giới, đặc biệt cho những tội nhân, cụ thể qua sự thực hiện những hình thức mới mẻ, đã được loan báo bởi Chúa Giêsu, của sự tôn sùng Lòng Nhân Từ của Chúa, là những hình thức sau đây :

-      bức tranh của Đức Kitô với tấm bảng biên « Giêsu, con trông cậy nơi Chúa ! » ;

-      Ngày lễ của Lòng Nhân Từ của Chúa vào chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh ;

-      Tràng hạt Mân Côi suy ngẫm về lòng Nhân Từ của Chúa ;

-      Và Kinh nguyện vào Giờ của Lòng Nhân Từ của Chúa (15 g).

Chúa Giêsu móc nối vào những hình thức này của sự phụng tự, cũng như vào sự phổ biến lòng tôn sùng Sự Thương Xót, những lời hứa vĩ đại với điều kiện tự phó thác vào Thiên Chúa và thực hành một tình yêu sống động đối với tha nhân.

Phận sự thứ ba của sứ vụ của Sơ Marie Faustine là tìm cách gợi hứng cho phong trào tông đồ của Lòng Nhân Từ của Chúa ; một phong trào đã được trao trách nhiệm phải phổ biến và nhận được Lòng Nhân Từ của Chúa, qua lời kinh nguyện, cho thế giới và phong trào tìm cách tiến tới sự toàn thiện trên con đường đã được Nữ Tu Chân Phước Faustine vạch chỉ. Con đường này là con đường của sự tin tưởng trẻ thơ vào Thiên Chúa, lòng tin tưởng được diễn tả trong sự hoàn thành Ý Chúa và trong một thái độ của sự khoan dung đối với những người khác. Bây giờ, phong trào này giữa lòng Giáo Hội có đến hàng triệu người trên toàn thế giới, thể hiện qua những dòng tu, những học viện đời, những linh mục, những phụng hội, những hội đoàn, những cộng đoàn tông đồ khác nhau của lòng Nhân Từ của Chúa và những người thường, với tính cách cá nhân, tự lãnh nhận những phận vụ được truyền lại bởi Chúa Giêsu qua trung gian của Sơ Marie Faustine.

Sứ điệp của Sơ Faustine đã được ghi chép trong tập Nhật Ký Bé Nhỏ của Ngài đã được soạn thảo bởi Thánh Ý Chúa Giêsu và các Cha Giải Tội của Ngài. Sơ đã ghi trong đó một cách trung thành những lời ước muốn của Chúa Giêsu, cũng như Sơ đã mô tả sự hiệp nhất thân mật của tâm hồn Ngài với Chúa. Chúa Giêsu đã nói với Sơ Faustine : « Nữ Thư Ký của mầu nhiệm sâu thẳm nhất của Cha, bổn phận của con là phải viết tất cả những gì Cha cho con biết về lòng thương xót của Cha đối với những tâm hồn, mà khi đọc những trang viết này, sẽ được an ủi và sẽ được can đảm tới gần Cha ».

Tác phẩm này làm cho chúng ta gần gũi cách lạ thường mầu nhiệm của lòng Nhân Từ của Chúa. Cuốn sách không những làm sảng khoái nhưng người đơn sơ, mà kể cả những nhà khoa học tìm được ở đó một nguồn lợi bổ túc về sự tìm kiếm thần học. Tập Nhật Ký Nhỏ Bé đã được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây-Ban-Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ-đào-nha, tiếng Nga, tiếng Hung-gia-lợi, tiếng Tiệp và Xờ-lô-vác.

Bị tàn hủy bởi bệnh tật và bởi rất nhiều đau đớn mà Sơ đã chịu đựng dưới tính cách hy sinh vị tha cho những tội nhân, nhưng hoàn toàn rạng rỡ về tinh thần và hiệp nhất với Thiên Chúa, Sơ Marie Faustine đã qua đời ở Cracovie ngày 05 tháng 10 năm 1938 chưa đầy 33 tuổi.

Sự vinh danh của sự thánh htiện của Sơ đã triển nở mau lẹ với sự phổ biến của sự tôn sùng Lòng Nhân Từ của Chúa và dần dà những hồng ân đã được lãnh nhận qua sự bầu cử của Ngài. Từ năm 1965 đến 1967, tại Cracovie đã được diễn tiến án nghiên cứu của địa phận về đời sống và những nhân đức của Sơ, và năm 1968, tại La mã, vụ án phong Á Thánh đã được khai mở và kết thúc vào tháng 12 năm 1992. Ngày 18 tháng 04 năm 1993, tại công trường Thánh Phêrô tại Lamã, Đức Thánh Cha Gioan Phaolồ II đã làm nghi thức phong Á Thánh cho Sơ. Những di vật của Ngài hiện đang được lưu giữ tại Thánh Điện của Lòng Nhân Từ của Chúa tại thành phố Cracovie-Lagiewniki.

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà