Tôn giáo, nơi rất phù hợp của sự nhân bản hoá cho con người

 

 

Vatican ngày 27/5/2004

 

Trong bài diễn văn gửi ông Afif Hendaoui, tân đại sứ của Tunisie tại Toà Thánh, ĐGH Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng tôn giáo là « nơi rất phù hợp của sự nhân bản hoá cho con người ». Ngài cũng kêu gọi sự thăng tiến luật pháp như cội nguồn của hoà bình.

 

ĐGH nhấn mạnh : « Kinh nghiệm lâu dài của niềm tin Kitô Giáo trong sự đối thoại với các xã hội con người trong dòng lịch sử cho thấy rằng tôn giáo trong bản chất của nó là nơi rất phù hợp của sự nhân bản hoá cho con người. Nó mời gọi con người biết kính trọng Đấng Sáng Tạo và những tạo dựng của Ngài, giúp con người khám phá ra nhân phẩm của mình như một tạo dựng được mời gọi hướng dẫn thế giới trong lịch sử theo những ý hướng của Thiên Chúa,  luôn tìm kiếm sự thật và cư xử theo những đòi hỏi của công lý và pháp luật ».

 

ĐGH nhấn mạnh đến tầm quan trọng của luật pháp để có hoà bình : « Những đặc tính trong cách cư xử của con người được áp dụng trong tương quan giữa các cá nhân, giữa các nhóm, trong xã hội, nhưng chúng cũng phải được áp dụng trong tương quan giữa các quốc gia, trong trật tự thế giới. Như tôi đã nhắc nhở trong sứ điệp mới đây cho Ngày thế giới của hoà bình : luật pháp là con đường đầu tiên phải theo để tiến tới hoà bình. Các dân tộc phải được giáo dục để tôn trọng luật pháp. Nhưng người ta không thể đi đến cùng nếu luật pháp không được bổ túc bằng tình yêu. Công lý và hoà bình đôi khi xuất hiện như những sức mạnh đối nghịch nhau. Thật ra chúng là hai khía cạnh của cùng một thực tại ».

 

« Điều không thể nghi ngờ là các tôn giáo, nhất là Kitô Giáo và Hồi Giáo, còn nhiều điều phải làm để thiết lập một sự đối thoại chân thật, tôn trọng nhau và phong phú, để lên tiếng tố cáo mọi xảo thuật dùng tôn giáo cho bạo động và để khuyến dụ con người, nhất là những người có trách nhiệm chính trị, dấn thân trong những viễn tượng mới để xây dựng tình huynh đệ và một nền hoà bình công bằng và lâu dài ».

 

Về những người Công Giáo tại Tunisie, ĐGH nói : « Cộng đồng ít ỏi những người Công Giáo sống tại Tunisie không có cao vọng nào khác hơn là làm nhân chứng cho nhân phẩm con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng Đế và để phục vụ Ngài trong tình huynh đệ. Ngài Đại Sứ cho phép tôi, qua sự trung gian của ngài, gửi lời chào đến ĐGM thành phố Tunis và tất cả những tín hữu công giáo. Họ là những người dấn thân trong những nhiệm vụ giáo dục và  y tế ; họ làm việc và muốn tiếp tục làm việc hết mình cho sự phát triển quốc gia và họ muốn tiếp tục sự đối thoại cởi mở và chân thành về sự sống với những người Hồi Giáo. Tôi khuyến khích họ hãy lớn lên trong tình mến song phương, cởi mở với anh em từ những tôn giáo khác và như thế làm chứng cho ý nghĩa của tình huynh đệ và lòng yêu mến hoà bình ».

  

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch