Chuyến đi thăm Thụy Sĩ của ĐGH : một thành công không ngờ.

Tổng kết của chuyến công du thứ 103 này.

La Mã, thứ Hai ngày 07 tháng 06 năm 2004 (Zenit.org/french) – ĐGH GP II đã trở về La Mã « vui mừng » về cuộc gặp gỡ của Ngài với giới trẻ tại thành phố Berne, và « hài lòng » về diễn tiến của chuyến công du quốc tế lần thứ 103 của Ngài. Đó là điều mà Ông Joaquin Navarro Valls, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã xác định.

Báo chí Thụy Sĩ nhìn nhận sự thành công của chuyến đi thăm của ĐGH.

Nhật báo « Le Temps » (Thời Gian), ngày ĐGH đến, đã đăng : « ĐGH GP II bên Thụy Sĩ, một bầu khí của tình yêu » và đã đăng tải ngày hôm nay : « sự thần diệu đã xẩy ra thêm một lần nữa. Giữa ĐGH GP II và giới trẻ có một tình yêu kéo dài, chắc là vì được duy trì bởi thần dược của đức tin ».

Báo chí Thụy Sĩ đã dành một chỗ rộng lớn cho những câu kết luận mà Marc Aellen, phát ngôn viên của Hội Đồng các Giám Mục Công Giáo Thụy Sĩ, lấy ra từ biến cố này. Theo Ngài, đó là một thành công vĩ đại cả về chất cũng như lượng ».

Ngài thuật lại : « Lúc đầu, cho cuộc gặp gỡ ở Bern Arena (công trường Berne), chúng tôi không đợi nhiều hơn 3 hoặc 4 ngàn người trẻ, và họ đã đến 14.000. Ngày Chúa Nhật, chúng tôi không dám hy vọng hơn 40.000 người, và đã có đến 70.000 người tham dự thánh lễ ».

Ngài nói thêm : « 41 nhân vật công giáo mà gần đây đã đòi ĐGH từ chức trong một công thư, có thể tự đặt những nghi vấn trước sự thành công của sự biểu dương ».

« Cụ thể, như phát ngôn viên của Hội Đồng các Giám Mục nhận xét, ông Xavier Pfister, kẻ sáng kiến ra bức công thư và là phát ngôn viên của Hội Thánh Công Giáo tỉnh Bâle, đã tâm sự nỗi ngạc ngạc nhiên của ông cho tờ báo « NZZ am Sonntag », cũng như sự phản ứng tích cực của ông ta trước những lời nói của ĐGH ».

Tờ báo « Le Temps » tự hỏi : « Cuộc viếng thăm này sẽ có thể hòa giải những người công giáo Thuỹ Sĩ, thường hay nghi hoặc và dè dặt đối với chính thể trung ương La Mã, với ĐGH chăng ? Khi nhìn bầu không khí nồng nhiệt và chứa đầy xúc động đã lan tràn trên vườn cỏ của Allmend, người ta có thể tin là điều đó có thể được. Và sự tham dự của đám đông một cách bất thường. Ngày 17 tháng 06 năm 1984, trong chuyến công du mục vụ đầu tiên của ĐGH, « chỉ có » 45.000 người đã tham dự vào thánh lễ bế mạc ở Sion ».

Ông Marc Aellen cũng đã tuyên bố ở đài phát thanh Vaticanô : « cuộc gặp gỡ này rất là quan trọng vì tôi đã cảm nhận giữa mọi người, một sự nồng nhiệt lớn lao và một sự tương quan tuyệt vời giữa ĐGH và giới trẻ, mà theo tôi, có thể đem lại rất nhiều cho Giáo Hội Thụy sĩ ».

Vị phát ngôn viên của Hội Đồng các Giám mục Thụy Sĩ bình luận thêm : « Tôi mong đợi rất nhiều trong tương lai vì một cuộc gặp gỡ như chuyến này không thể tự đủ được. Phải có một chuyện tiếp theo. Và chúng tôi đã mong muốn biết bao được tiếp tục với giới trẻ và ngay cả những người trẻ cũng ước ao được tiếp tục. Họ đã nhận ra rằng họ không còn đơn độc nữa ».

Ngài nhìn nhận : « ĐGH đối với tôi và đối với tất cả chúng tôi là một nhân tố của hiệp nhất, đó là một bậc quân sư của sự hiệp nhất. Chính Ngài đã làm sự hiệp nhất của Giáo Hội. Bên Thụy Sĩ, chúng tôi đang sống sự hiệp nhất này, dù có một sự khác biệt lớn. Nhưng đôi khi người ta quên đi sự hiệp nhất và để ý quá độ đến sự khác biệt giữa những văn hóa ».

Ông Marc Aellen cũng nhìn nhận rằng chuyến thăm của ĐGH đã làm xúc động nhiều các Giám Mục. Ngài đã trích dẫn một thí dụ về một Giám Mục của vùng Thụy Sĩ pháp ngữ đã « đến phòng báo chí, hớn hở như tôi chưa bao giờ thấy và đã tuyên bố : « Nhìn xem, anh có thấy được số đông những người trẻ, và tất cả trong một tinh thần hòa bình ! ». Tôi không còn nhìn nhận ra Đức Cha nữa. Tôi tin rằng đối với các Giám Mục, đó là một sự khích lệ lớn lao »

Bài diễn văn của ĐGH cho giới trẻ đượm đầy những câu hô hào mà qua đó Ngài đã muốn hướng dẫn tương lai của Hội Thánh Thụy Sĩ. ĐGH đã tuyên bố « Con đừng hài lòng tranh luận. Con đừng đợi những dịp mà có thể sẽ chẳng bao giờ đến để làm điều thiện. Giờ hành động đã điểm ! »

Trần Văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà