Tiếng kêu của ĐGH Gioan Phaolô II bênh vực những trẻ em nạn nhân của bạo động

 

 

Vatican ngày 8/9/2004

 

ĐGH Gioan Phaolô II đã kêu gọi bênh vực những trẻ em vô tội trên thế giới hôm nay đang là nạn nhân của bạo động của những người lớn và việc trả tự do những con tin bị bắt tại Irak.

 

Trong cuộc yết kiến chung lúc 10 giờ 30, ĐGH đã kêu gọi cầu nguyện cho những ý chỉ trên. Một lời cầu nguyện « cho công lý, hoà bình và liên đới trên thế giới » sau vụ thảm sát tại trường học ở Beslan tuần vừa qua và vụ bắt làm con tin hai thiếu nữ Ý làm việc cho một tổ chức ngoài chính phủ tại Bagdad.

 

Cuộc yết kiến này được đặt dưới dấu chỉ phụng vụ thời thơ ấu của Đức Mẹ Đồng Trinh tại Nazareth. Ngày 8/9 là ngày lễ sinh nhật của Mẹ Maria trong Giáo Hội La Tinh.

 

ĐGH nhấn mạnh bằng tiếng Ý : « Phụng vụ nhắc nhở chúng ta hôm nay là ngày sinh nhật của Đức Mẹ Đồng Trinh. Dịp lễ rất phổ biến nơi các tín hữu này dẫn chúng ta đến chiêm ngắm trong Trẻ Thơ Maria bình minh tinh khiết của Ơn Cứu Chuộc. Chúng ta chiêm ngắm một trẻ thơ như mọi trẻ thơ khác, nhưng đằng khác lại duy nhất, « người được chúc lành giữa những người nữ » (Lc 1,42). Maria là Mẹ Vô Nhiễm, người con gái Sion, được lựa chọn để trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế ».

 

Ngài thêm ngay sau đó : « Khi nhìn trẻ thơ Maria, làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến những trẻ thơ vô tội tại Beslan, nạn nhân của vụ bắt con tin dã man và đã chết một cách thê thảm ? Các em ở trong nhà trường, nơi mà người ta học hỏi những giá trị mang ý nghĩa đến cho lịch sử, văn hoá và nền văn minh của các dân tộc : sự tôn trọng lẫn nhau, sự liên đới, sự công chính và nền hoà bình. Trái lại, giữa những bức tường này, các em đã phải trải qua sự tàn bạo, sự hận thù và cái chết, hậu quả của sự điên cuồng dã man và sự khinh bỉ không thể tưởng tượng đối với con người ».

 

ĐGH cũng gợi lên những tình trạng bạo động mà trẻ em là nạn nhân trên khắp thế giới. Ngài thêm : « Trong lúc này, cái nhìn của chúng ta cũng phải nhắm đến tất cả những trẻ em vô tội ở mọi nơi trên thế giới đang là nạn nhân của bạo động của người lớn. Những đứa trẻ bị bắt buộc phải cầm vũ khí và được huấn luyện để thù hận và chém giết ; những đứa trẻ bị đẩy ra đường để ăn xin ; những đứa trẻ bị đối xử tàn nhẫn và xỉ nhục vì ý muốn quyền lực và sự lạm dụng của người lớn ; những đứa trẻ bị bỏ rơi, xa nơi ấm cúng của gia đình và tương lai tươi sáng ; những đứa trẻ bị chết đói, những đứa trẻ chết trong bao cuộc xung đột trên các vùng khác nhau trên thế giới ».

 

ĐGH kết luận : « Đây là tiếng kêu sâu thẳm đầy đau đớn của trẻ thơ bị xúc phạm trong nhân phẩm của chúng. Nó không thể và không được để ai hững hờ. Anh chị em thân mến, trước vành nôi của trẻ thơ Maria, chúng ta hãy ý thức một cách mới mẻ nhiệm vụ phải bảo vệ những thụ tạo mong manh này và xây dựng cho chúng một tương lai hoà bình. Chúng ta hãy cầu nguyện để những điều kiện cho một đời sống bình thản và an ninh được dựng nên cho chúng ».

 

 

Thông tấn Zénit

Lang Biang dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà