ĐGH Gioan Phaolô II nhận món quà một chiếc xe Ferrari mới.
Vaticanô, thứ Hai ngày 17 tháng 01 năm 2005 (Zenit.org) –
ĐGH Gioan Phaolô II đã nhận một món quà không mấy khi có : một chiếc xe
Ferrari khổ dạng thu nhỏ.
ĐGH,
thực thế đã tiếp đón sáng thứ Hai này tại Vaticanô trong phòng Clémentine của
Điện Khâm Sứ, những nhà lãnh đạo, những tay đua xe đua và những kỹ thuật viên
của hãng chế tạo xe hơi « Ferrarri ». Trong số những khách thăm của
ĐGH, có nhà vô địch thế giới Michael Schumacher đã diễn tả nỗi « xúc
động » của mình sau buổi yết kiến. « Một mối xúc cảm độc nhất »
như lời ông đã tâm sự với ngành báo chí.
Cũng
tham dự vào buổi yết kiến, ông Piero Ferrari, người con trai của nhà sáng lập
của đoàn xe đua nỗi tiếng của « Formule 1 », người mà vào năm 1988 đã
có vinh dự lái chiếc « Xe Đỏ » trong đó ĐGH Wojtyla đã đi một vòng
vào dịp Ngài thăm viếng xưởng chế tạo ở thành Maranello (Ý Đại Lợi).
Về
phần hãng xe thể thao Ferrari (www.ferrariworld.com), được đại diện bởi vị Chủ Tịch, Bà
Luca di Montezemolo, bà đã dâng tặng ĐGH một chiếc xe đầu tiên, khổ nhỏ một
phần 5 (1/5) của chiếc F2004. Nhưng đó không phải là chiếc xe
« Ferrari » đầu tiên mà hãng Ferrari kính tặng ĐGH Gioan Phaolô II.
Bên
lề của buổi yết kiến, vị Tổng Giám Đốc hãng Ferrari, kỹ sư người quốc tịch Bỉ,
ông Jean Todt, đã tuyên bố là ông đã hứa tặng ĐGH số tiền tương đương với giá
bán của mẫu xe « Enzo Super Limited Edition Ferrari ». Thực thế, nhà
sản xuất tại Maranella đã quyết định bán đấu giá chiếc xe số 400 của loạt xe
hiện đại nổi bật nhất, và món tiền sẽ được cống hiến cho hội Caritas Quốc Tế để
giúp đỡ các nạn nhân của cơn sóng thần vùng Nam Á. Cuộc đấu giá bắt đầu bằng
giá bán của chiếc Ferrari : 640.000 euros (gần 800.000 đô la). Nhà đương
kim vô địch thế giới xe đua Michael Schumacher, về phần mình, đã hiến nhiều
triệu eurô để giúp đỡ các nạn nhân của cơn sóng thần và sự xây dưng lại những
vùng bị phá hủy.
Trần
văn Toàn