Shachne Berger, đứa trẻ Do Thái mà cha Karol Wojtyla đã không muốn làm phép rửa tội vì tôn trọng nguồn gốc tôn giáo của em

 

 

Rôma ngày 24/1/2005

 

Câu chuyện xẩy ra vào năm 1946 khi cha Karol Wojtyla từ chối làm phép rửa tội cho Shachne Berger, một trẻ em mồ côi Do Thái người Ba Lan mà cha mẹ đã bị chết trong trại tập trung. Sau nhiều năm yên lặng, câu chuyện được đăng trên tờ nhật báo Ý « Corriere della sera » bởi chính người đã sống sự kiện này.

 

Câu chuyện của Shachne Berger bắt đầu tại Cracovie vào mùa thu năm 1942. Lúc đó cậu bé chỉ khoảng hai tuổi khi cha mẹ cậu, Helen và Moses Hiller, quyết định gửi cậu cho những người bạn của họ, ông bà Yachowitch, một cặp vợ chồng người Công giáo không có con cái và sống trong vùng quân Đức sống tại thành phố Dombrowa.

 

Sau cuộc xâm chiếm khu ghetto tại Cracovie bởi quân phát xít Đức ngày 28/10, gia đình Hiller quyết định hành động. Shachne Berger kể rằng ngày 15/11, mẹ cậu đã đưa cậu ra khỏi khu ghetto kèm với hai phong bì lớn và trao cậu cho cặp vợ chồng bạn. Phong bì thứ nhất gồm những đồ quí và phong bì thứ hai gồm có ba lá thư. Lá thư thứ nhất gửi cho hai vợ chồng Yachowitch để trao gửi đứa con và xin họ hãy nuôi đứa trẻ theo truyền thống Do thái và trao em lại cho dân tộc Do thái nếu bố mẹ em qua đời. Lá thư thứ hai gửi cho chính Shachne, trong đó bố mẹ em giải thích rằng vì tình thương đối với em mà bố mẹ em gửi em nơi nhà người khác để bảo vệ em và ước mong rằng em sẽ lớn lên với niềm kiêu hãnh là người Do thái. Lá thư thứ ba chứa tờ di chúc của Reizel Wurtzel, mẹ của bà Helen, gửi cho em dâu là Jenny Berger sống tại Washington : « Cháu tôi là Shachne Hiller đã được gửi cho những người can đảm ngày 22/8/1940. Nếu trong chúng tôi không có ai trở về, chị xin em hãy nhận cháu và nuôi nấng cháu trong sự ngay thẳng. Đó là những ý muốn cuối cùng của chúng tôi ».

 

Vào tháng ba năm 1943, khu ghetto tại Cracovie bị dẹp bỏ và cha mẹ của Shachne bị đưa tới Auschwitz và chết tại đây. Em bé Shachne vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Từ năm 1942 đến 1945, gia đình mới của em sống chui từ nhà này đến nhà khác, từ thành phố về đồng quê. Nhiều người Ba Lan bài Do thái nghi ngờ em là người Do thái vì hình dáng và nếu em bị tố cáo thì cha mẹ nuôi sẽ có thể bị giết chết.

 

Trong khi đó thì ông bà Yachowitch ngày càng gắn bó với Shachne. Bà mẹ nuôi quên lời hứa với Helen Hiller và muốn chính thức nhận em làm con và trở thành người Công giáo. Bà đến gặp một linh mục trẻ tại giáo xứ và kể đầu đuôi câu chuyện của em và muốn cho em được rửa tội. Khi được biết bức thư di chúc của cha mẹ thật của em, vị linh mục đã từ chối làm phép rửa tội cho Shachne. Tên của vị linh mục là Karol Wojtyla. Nhờ ngài mà Shachne đã đi đến Mỹ và sống với họ hàng bên mẹ mình trước khi sống với gia đình Berger.

 

Vào tháng mười năm 1978, lúc mà Shachne đã trở thành một người do thái sùng đạo, đã lập gia đình và là cha của một cặp sinh đôi, bà Yachowitch vẫn thư từ qua lại và đã kể cho ông nghe sự thật. Ông kể : « Đây là lần đầu tiên bà kể cho tôi rằng bà đã tìm cách rửa tội cho tôi và muốn nuôi tôi như một người công giáo. Nhưng một vị linh mục trẻ đã can ngăn bà, vị linh mục này, Karol Wojtyla, đã trở thành ĐHY Tổng Giám Mục Cracovie và sau đó được bầu lên làm ĐGH ».

 

Sau khi nghe câu chuyện của Shachne, Vị thượng sĩ do thái tại Bluzhof đã nói : « Đường lối của Thượng Đế thì thật mầu nhiệm, kỳ diệu mà con người không thể biết. Có thể vì đã cứu một tâm hồn do thái mà ngài đã trở nên ĐGH. Đó là câu chuyện cần được kể ra ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục