Rôma
ngày 27/11/2005
Hôm thứ
bẩy ngày 26/11 lúc 17 giờ, ĐGH Bênêđictô XVI đã chủ sự tại thánh đường thánh
Phêrô sự chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới của Giáo Hội công giáo và Mùa Vọng.
Trong
bài giảng, ĐGH đã khuyên các tín hữu thức tỉnh trong lời cầu nguyện và tỏ bầy
niềm hân hoan khi ca ngợi Thiên Chúa trong khi chờ đợi Giáng Sinh. Đó là quãng
thời gian mà phụng vụ của Giáo Hội mời gọi đọc lại những lời tiên tri và những
lời của các sứ giả trong Cựu Ước và để suy gẫm về mầu nhiệm Nhập Thể.
Ngài
giải thích rằng Mùa Vọng là thời gian của chờ đợi và của hy vọng, là lúc bắt
đầu của năm phụng vụ mới, là lúc mời gọi chúng ta ca hát như Sách Khải Huyền
của thánh Gioan : « Marán Athá », « Thiên Chúa Giêsu, xin
Ngài hãy đến ».
ĐGH
nói : « Theo một nghĩa nào đó, Thiên Chúa luôn muốn đến qua chúng ta
và Ngài gõ cửa con tim của chúng ta : con có sẵn sàng cho ta thân xác, đời
sống, thời gian của con không ? Đó là tinh thần của Mùa Vọng : mở cửa
lòng của chúng ta với tiếng nói của Thiên Chúa, Ngài cũng muốn đi vào thời đại
của chúng ta, qua chúng ta Ngài tìm kiếm một nơi chốn sống động, đời sống riêng
tư của chúng ta... Luôn sẵn sàng, rộng mở tiếp đón Thiên Chúa để Ngài cũng có
thể đến qua chúng ta, đó là điều chúng ta muốn học hỏi trong Mùa Vọng ».
ĐGH tóm
tắt ý nghĩa sự giáng sinh của Đức Kitô : « Thiên Chúa kêu gọi
chúng ta hiệp thông với Ngài, điều sẽ được thể hiện trọn vẹn trong ngày trở lại
của Đức Kitô, chính Ngài dấn thân tác động để chúng ta được chuẩn bị cho cuộc
gặp gỡ cuối cùng và quyết định này. Chúng ta được mời gọi thi đấu với Ngài để
gặp Ngài khi Ngài trở lại ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch