Ánh sáng Giáng Sinh là ánh sáng làm chúng ta sống, dẫn lối chúng ta đi

 

 

Rôma ngày 25/12/2005

 

Trong bài giảng lễ Giáng Sinh, ĐGH Bênêđictô XVI mời gọi theo ánh sáng của Giáng Sinh, bởi vì ánh sáng có nghĩa là sự hiểu biết và chân lý, điều đối nghịch với bóng tối của lừa dối và của ngu mê, ánh sáng làm chúng ta sống, dẫn lối cho chúng ta đi. Ánh sáng cho ta hơi ấm và cũng có nghĩa là tình yêu. Ở đâu có tình yêu thì ở đó có ánh sáng, ở đâu có sự thù hằn thì ở đó có tối tăm.

 

Áng sáng lớn lao mà thế giới mong đợi đã xuất hiện tại hang đá Bêlem. Nơi Bé Thơ nằm trong máng cỏ, Thiên Chúa đã bầy tỏ vinh quang của Ngài, vinh quang của tình yêu tự dâng hiến chính mình và hy sinh mọi vinh quang để hướng dẫn chúng ta trên con đương của tình yêu. Ánh sáng của Bêlem không bao giờ tắt rụi. Qua bao thế kỷ, nó đã chạm tới những người nam nữ và bao trùm họ bởi những tia sáng. Ở đâu có niềm tin vào Bé Thơ này, ở đấy tình thương sẽ bộc phát : lòng nhân từ với tha nhân, sự chăm nom những người yếu đuối và đau khổ, ân sủng của sự tha thứ. Từ Bêlem, một giải ánh sáng của tình yêu, chân lý bao trùm các thế kỷ. Nếu chúng ta nhìn các thánh, từ thánh Phaolô, thánh Augustinô đến thánh Phanxicô, thánh Đa Minh, thánh Phanxicô Xaviê, thánh Têrêxa thành Avila và Mẹ Têrêxa thành Calcutta, chúng ta đều thấy giòng yêu thương này, con đường ánh sáng này, ánh sáng đã được thắp lên trong mầu nhiệm Bêlem, trong Thiên Chúa tự làm trẻ thơ. Trong Trẻ Thơ, Thiên Chúa đối nghịch lòng nhân hậu của Ngài đối với sự bạo động của thế giới này và Ngài kêu gọi chúng ta hãy đi theo Trẻ Thơ.

 

Với cây thông Giáng Sinh mà những người bạn Áo đã mang đến cũng có một ngọn lửa nhỏ mà họ đã thắp từ Bêlem để nói với chúng ta rằng mầu nhiệm Giáng Sinh thật sự là sự huy hoàng nội tâm thoát ra từ Thẻ Thơ. Hãy để sự huy hoàng nội tâm truyền đến chúng ta, thắp lên trong con tim chúng ta ngọn lửa nhỏ của lòng từ bi của Thiên Chúa; với tình yêu, tất cả chúng ta hãy mang ánh sáng đến cho thế giới ! Đừng để ngọn lửa ánh sáng này bị dập tắt bởi những luồng gió lạnh băng của thời đại chúng ta ! Hãy gìn giữ cẩn thận và ban tặng tha nhân ! Trong đêm nay khi hướng về Bêlem, chúng ta cũng hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho nơi sinh ra của Đấng Cứu Thế và cho những người đang sống và đau khổ tại đây. Chúng ta muốn cầu nguyện cho hoà bình nơi Đất Thánh : Xin Chúa hãy nhìn phần đất là quê hương thân yêu của Ngài, hãy để ánh sáng của Ngài chiếu dọi nơi đây ! Hãy để hoà bình đi đến nơi này ! 

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục