Ngày dành cho Đời Sống Thánh Hiến :
từ thể thao bóng chuyền đến dòng Kín, người được chiếm bởi tình yêu Thiên Chúa.
Vaticanô, thứ năm ngày 03
tháng 02 năm 2005
(Zenit.org/french). Nhân dĩp Ngày Thế Giới dành cho Đời Sống Thánh Hiến, được
lập ra bởi ĐGH Gioan Phaolô II vào ngày lễ Dâng Chúa Giê Su trong Đền Thánh,
mùng 02 tháng 02, chứng từ của Nữ Tu Michela, Tập Sinh dòng Kín Thánh Giuse tại
La Mã, đã được đón nhận bởi thông tấn xã quốc tế Fides (http://www.fides.org).
Nữ tu Michela, 20 tuổi,
vừa nhập dòng chiêm niệm mới đây ở ngay giữa Thành Phố Vĩnh Cửu. Trước khi nhập
dòng, nữ tu chơi trong đội bóng chuyền quốc gia Ý. Rồi tiếng gọi của Thiên Chúa
đã đến và sự quyết định nhập dòng ở đường Via Nocetta, nơi 20 nữ tu đans sinh
sống.
« Sơ đã cảm nhận tình
yêu Thiên Chúa thế nào ? »
« Đối với tất cả những ai đã hỏi tôi câu đó, nữ tu Michela
giải thích cho thông tấn xã Fides, tôi chưa bao giờ biết trả lời cách chính xác,
và tôi cũng trấn an chị là nhiều người đã hỏi tôi câu đó. Tôi tin rằng điều đó
cũng giống chút ít như khi ai bị si tình : điều mà chị cảm nhận trong mình
quá lớn lao làm cho chị không còn khả năng tìm cách diễn tả điều đó qua ngôn
từ. Không có tình yêu nào lớn hơn, Chúa Giê Su nói, bằng sự tận hiến đời sống
mình cho các bạn hữu của mình, và chính điều đó là tình yêu mà tôi si mê. Một
tình yêu mạnh mẽ hơn là sự chết và có thể cải đổi chính sự chết thành sự sống.
Thực thế, tôi đã nghĩ đến tất cả, trừ trở thành một nữ tu ! Nhưng ôi đẹp
dường nào khi biết mình có thể đặt hoàn toàn tin tưởng vào một người mà chị
chắc chắn là yêu chị ! Và tất cả trôi qua như « một chỗ dấu
kín » trong vùng quá thân mật của trái tim mà chỉ Mình Người Đó được ở, và
là nơi cấm mọi người khác được xâm nhập !
Tôi, người đã có ý muốn đi truyền giáo trên toàn thế giới, tôi
đã tự đến gõ cửa một tu viện đóng kín, với trong tim cũng một niềm ước ao : yêu mến Chúa tôi và các
anh chị em tôi với tất cả hữu-thể tôi.
Tôi biết là điều đó có vẻ không thể nào thực hiện được, và đối
với tôi đó là một huyền nhiệm, nhưng tôi tin rằng chính những hàng rào này, chỉ
có hình thức ngăn cách thế gian và đóng kín, lại là, trong thực tế, điều cho
phép đi dến tận trái tim của Thiên Chúa, và từ đó, đến toàn thế giới. Vâng, đó
là một sự chết, nhưng một sự chết bởi tình yêu, và thật là không thể tưởng
tượng được là, kể từ ngay bây giờ, tất cả đã lộ ra, một hình thức nào đó, chói
ngời của ánh sáng, của đời sống và của niềm vui của Thiên Chúa Phục
Sinh ».
Trần Văn Toàn