Ngày Chúa nhật :
Trước tiên là thờ phượng Thiên Chúa
Vatican,
theo hãng tin Zenit ngày 9/2/2005, ĐHY Francis Arinze, chủ tịch Bộ Phụng
tự và Bí tích, nói với đài phát thanh Vatican, làm thế nào để sống mùa chay thánh
đặc biệt năm nay, năm Thánh Thể.
Ngài
nói : « Mùa chay là thời gian chuẩn bị mầu nhiệm Vượt Qua. Luôn nhớ rằng
chúng ta đang trong năm Thánh Thể, sự hãm mình đền tội được nhấn mạnh như một
nhân đức bên cạnh bí tích giải tội. Chúng ta nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đều
la tội nhân, và cần phải hoán cải, cần xưng thú lỗi lầm để nhận lãnh ơn tha thứ
từ Thiên Chúa, qua trung gian các linh mục Như thế chúng ta chúng ta chuẩn bị để
tham dự thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày chúa nhật Việc đầu tiên chúng ta phải
làm ngày chúa nhật là thờ phượng Thiên Chúa cùng với cộng đoàn. Chúng ta cũng
phải suy nghĩ về việc chầu Thánh Thể ít nhất một giờ đồng hồ. Một số giáo xứ chầu
Thánh Thể một tuần một lần. Điều đó không quá khó khăn. Một tiếng đồng hồ không
phải là quá nhiều ».
Về
những thực hành truyền thống như cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, ĐHY Arinze nói :
« Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên tới Chúa, xin Ngài những ơn cần thiết. Chúng
ta phải cầu nguyện không ngừng vì cầu nguyện là hơi thở. Kẻ nào không thở sẽ chết.
Cần phải cố gắng gia tăng cầu nguyện, không phải bằng số lượng mà bằng chất lượng
của lời cầu nguyện.
Theo
truyền thống, sự ăn chay được liên kết chặt chẽ với sự cầu nguyện. Có thể chế
ngự và thánh hoá những thực phẩm nào đó, sự hút sách hoặc chè chén, được coi như
là dấu chỉ chúng ta ý thức rằng mình tội lỗi, và chúng ta muốn hãm mình, nhưng
nó cũng là một phương thế rèn luyện tinh thần.
Bố
thí là chia sẻ những gì chúng ta có với những người túng thiếu. Chính Đức Giêsu
nói với chúng ta rằng, ngày phán xét sau cùng sẽ dựa trên sự liên đới của chúng
ta với những người đói, khát, trần truồng, tù đầy (X. Mt 25). Như vậy, cầu nguyện,
ăn chay và bố thí có liên hệ chặt chẽ với nhau ».
Cuối
cùng ĐHY nhắc đến chủ đề thông điệp mùa chay của ĐTC Gioan Phaolô II – chú ý đến
những người già yếu – ngài nói : « ĐTC nói trong thông điệp rằng, sự
sống là một món quà của Thiên Chúa và chúng ta phải chăm sóc và gần guĩ những
người lớn tuổi. Những người lớn tuổi có được sự khôn ngoan và kinh nghiệm mà những
người trẻ không có. Họ có thể chia sẻ rất nhiều điều với những người trẻ và giúp
làm giàu thêm sự hiểu biết giữa các thế hệ. Những người già biết rằng cuộc sống
của họ ở đời này chẳng còn bao lâu vì vậy họ tập trung tốt hơn vào những gì là
thật chính yếu. Chúng ta thật sự cần đến họ ».
Lão Phu lược dịch