ĐHY Bertone, đặc phái viên
của ĐGH, cử hành nghi thức an táng nữ tu Lucia tại Coimbra
Vatican
ngày 15/02/2005
ĐHY
Tarcisio Bertone, Tổng Giám Mục thành Gênes, đã nhân danh ĐGH Gioan Phaolô II
chủ sự sau trưa thứ ba lễ an táng nữ tu Lucia tại Coimbra, Bồ Đào Nha. Tờ báo
Osservatore Romano viết : “ Đôi mắt đã nhìn thấy Đức Mẹ đã từ từ nhắm lại, sơ
Lucia dos Santos đã chết lúc 17 giờ 25 phút ngày chủ nhật 13/02 tại dòng kín
Thánh Têrêsa tại Coimbra. Chị hưởng thọ 98 tuổi tháng ba tới. Cùng với hai
người em họ là Phanxicô và Jacintha Marto, đã được phong chức á thánh tại
Fatima ngày 13/05/2000 bởi ĐGH, chị đã có phúc được nhìn thấy Mẹ Đồng Trinh và
nói chuyện với ngài từ ngày 13/05/1917 ”.
Sơ Lucia đã yên nghỉ tại dòng kín Thánh Têrêsa và năm
tới thi hài sẽ được chuyển đến thánh địa Fatima. Cả nước Bồ Đào Nha đã mang
tang chị.
ĐGH Phaolô VI đã gặp chị ngày 13/05/1967 và ĐGH Gioan
Phaolô II đã gặp chị ba lần vào năm 1982, năm 1991 mười năm sau khi ngài bị bắn
(1981) và ngày 13/05/2000, là ngày mà chị đã tham dự lễ thánh thể để phong chức
á thánh cho Jacintha và Phanxicô tại Fatima.
Giữa cuộc đại chiến thế giới thứ nhất với bao nhiêu
nạn nhân, ngày 13/05/1917 Mẹ Maria Đồng Trinh đã hiện ra, dưới dạng một bà mặc
áo mặt trời, với ba em bé chăn chiên họ hàng với nhau : Lucia dos Santos,
Jacintha và Phanxicô Marto. Đức Mẹ đã khuyên các em hãy cầu nguyện nhiều để
những người tội lỗi ăn năn trở lại. Lucia lúc đó mười tuổi. Đức Mẹ hiện ra sáu
lần trong năm 1917, lần cuối cùng vào ngày 13/10. Jacintha chết năm 1919 và
Phanxixô chết năm 1920, năm mà Giáo Hội công nhận những lần hiện ra này.
Lúc 14 tuổi, Lucia được nhận vào tu viện các nữ tu
Thánh Dorotê tại Vilar. Năm 1948, chị vào dòng kín Thánh Têrêsa tại Coimbra và
sống trong ẩn dật và thinh lặng. Chị đã viết ra các phần của Thông Điệp của Mẹ
Maria và phần cuối vào năm 1944, phần này đã được công bố tại Fatima ngày
13/05/2000.
Sau khi bị bắn ngày 13/05/1981, ĐGH Gioan Phaolô II đã
yêu cầu muốn biết nội dung của phần thứ ba của thông điệp do chị viết : ngài đã
nghĩ ngay đến sự dâng hiến nước Nga cho trái tim Mẹ Vô Nhiễm. Ngày 13/05/1982,
ĐGH đến Fatima để tạ ơn Mẹ đã can thiệp cho ngài sống trong vụ bị bắn. Ngài
nhận ra chính mình trong “ vị giám mục mặc đồ trắng ” mà thông điệp nói đến.
Trong buổi lễ phong á thánh cho hai người em họ của chị Lucia vào năm 2000,
trước 500 000 người hành hương, ĐTC lại một lần nữa cám ơn Đức Mẹ đã phù hộ
ngài.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch