Đối thoại giữa khoa học và đức tin
Vatican
ngày 11/3/2005
ĐHY Paul
Poupard, chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Văn Hoá, đã trình bầy sáng nay tại
Vatican giai đoạn thứ hai của dự án STOQ (khoa học, thần học, tìm kiếm hữu
thể), một chương trình rất giá trị cho sự đối thoại giữa khoa học, đức tin và
triết học.
« Đó
là một ngã tư mới cho thiên niên kỷ thứ ba » là câu tóm lược của ĐHY để định
nghĩa dự án được thực hiện này với sự cộng tác của đại học giáo hoàng thánh
Grégoire, đại học Latran và đại học Regina Apostolorum.
Với nhiều
cuộc thuyết trình, hội nghị, cours đại học, dự án ba năm này nhằm vượt trên
những thành kiến giữa khoa học và tôn giáo nhờ sự đối thoại hữu hiệu giữa những
khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
Tại đại học
thánh Grégoire, một dự định cụ thể nhằm đào sâu triết học và các khoa học tự
nhiên ; đại học Latran nghiên cứu những bao hàm của nhân chủng học ;
đại học Regina Apostolorum nghiên cứu những bao hàm của đạo đức sinh học
(bioéthique). Ba thực tại này sẽ đóng góp cho một cái nhìn có cơ cấu của sự
hiểu biết như thông điệp « Fides et Ratio » của ĐGH Gioan Phaolô II
đã chỉ định.
ĐHY Poupard
phát biểu : « Sự thiếu trao đổi thường xuyên giữa các nhà khoa
học và các nhà nhân bản học và nhất là giữa thế giới khoa học và thế giới tôn
giáo đã dẫn tới tình trạng không thể hiểu nhau giữa hai bên và làm nẩy sinh
những thành kiến bên này đối với bên kia. Thành kiến của khoa học đối với tôn
giáo, được nhìn như điều còn lại của một quá khứ huyền thoại và phi lý. Thành
kiến của tôn giáo đối với khoa học, được nhìn như một cố gắng thu gọn con người
và thế giới vào vật chất nhân danh một sự duy lý bị ý thức hệ hoá và trừu tượng
».
Lãnh nhận
gia sản của « Uỷ ban nghiên cứu trường hợp Galilê » đã được thiết lập bởi
ĐGH Gioan Phaolô II vào năm 1981 mà ĐHY Poupard đã giữ một vai trò quan trọng,
dự án STOQ muốn vượt lên trên những thành kiến này nhờ sự giảng dậy, nghiên cứu
và phổ biến nhằm làm nẩy sinh « một ngã tư mới cho thiên niên kỷ thứ ba »
theo cách diễn tả của ĐHY Poupard.
Thông
tấn Zenit
Lang Biang
dịch