ĐGH Gioan Phaolô II ban phép lành ngày chủ nhật Phục Sinh trong thinh lặng

 

 

Vatican ngày 27/3/2005

 

Chủ nhật Phục Sinh hôm nay, từ cửa sổ phòng làm việc, ĐGH Gioan Phaolô II đã ban phép lành “urbi et orbi” (thành phố và thế giới) trong thinh lặng trước sự hiện diện của hàng ngàn người hành hương quy tụ tại Công Trường Thánh Phêrô. Mặc dù với nhiều cố gắng, ngài không đọc rõ tiếng được câu mẫu la tinh của sự ban phép lành.

 

ĐTC đã cố gắng nhiều lần muốn nói nhưng không được, ngài cũng không che giấu tình trạng sức khoẻ mong manh của mình trước ống kính truyền hình của 104 đài từ 74 quốc gia (trong đó có 8 đài thuộc thế giới Hồi Giáo).

 

Đoàn người quy tụ tại Công Trường Thánh Phêrô đã vỗ tay đáp lại những cố gắng của ĐTC, nhiều người đã không thể cầm được nước mắt. Từ ngày bị đeo ống dẫn giúp thở (24/2), ngài đã nhiều lần cáo lỗi không thể ban phép lành mà chỉ giơ tay phải lên trong những lần xuất hiện trước đám đông. Lần này ngài đã xuất hiện bên cửa sổ 15 phút trước những làn gió thổi sáng nay tại Rôma.

 

Trước đó, trong sứ điệp Phục Sinh của ngài, được ĐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano đọc, ĐGH đã khấn cầu sự hiện diện của Đức Kitô trong Thánh Thể cho một thế giới bị thương tích từ  chiến tranh, thiên tai, khốn cùng và chủ nghĩa duy vật.

 

Ngài nói trong sứ điệp Phục Sinh : “ Xin hoà bình đến với trái đất mà Chúa đã hy sinh bằng máu của mình và đang đẫm máu của bao nạn nhân vô tội, hoà bình cho những quốc gia Trung Đông và Phi Châu mà máu vẫn đang tuôn chảy, hoà bình cho toàn nhân loại luôn luôn bị đe doạ bởi nguy cơ chiến tranh giữa anh em đồng loại. Xin cũng cho chúng con sức mạnh của tình liên đới rộng lòng với những người anh em ngày hôm nay vẫn còn đau khổ và chết vì khốn cùng và đói, bị bệnh dịch đốn ngã, bị thiên tai ập xuống ”.

 

ĐGH kết luận : “ Xin đừng bao giờ để tiến bộ vật chất của các dân tộc xoá mờ đi những giá trị tinh thần, tâm hồn của nền văn minh của họ ”.

 

ĐHY Angelo Sodano đã chủ sự thánh lễ Chủ Nhật Phục Sinh với sự hiện diện của các tín hữu quy tụ tại Công Trường Thánh Phêrô được trang hoàng lộng lẫy bằng cây và hoa (nhiều mầu vàng và trắng) do nông dân trồng hoa người Hà Lan tặng.

 

Đây là lần đầu tiên trong 26 năm trong triều giáo hoàng mà ĐTC đã không thể đọc sứ điệp Phục Sinh bằng nhiều thứ tiếng ( ngài thường nói một vài tiếng bằng khoảng 60 thứ ngôn ngữ khác nhau). 

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục