Tại Công Trường Thánh
Phêrô, hàng chục ngàn người cầu nguyện trong đêm thứ sáu rạng sáng thứ bẩy cho
ĐGH Gioan Phaolô II đang hấp hối. Rất nhiều người không cầm được nước mắt, tất
cả đều hướng về khung cửa sổ mà những người hành hương đã thấy lần cuối vào thứ
tư vừa qua một ĐGH rất yếu và không thể nói. Trong một buổi lễ, ĐHY Camillo
Ruini đã nói : « ĐGH đã thấy và chạm tới Thiên Chúa ».
Trong buổi sáng thứ sáu, ĐGH đã tham dự thánh lễ
từ giường của ngài và tiếp nhận những cộng sự viên thân cận của ngài. Ngài đã
xin họ đọc cho ngài một đoạn Phúc Âm về chặng 14 và chặng cuối của Đường Thánh
Giá khi thân thể của Đức Kitô được bọc trong vải và đặt nằm trong mộ. ĐGH đã
chú ý nghe đoạn sách này và đã làm dấu Thánh Giá. Ông Joaquin
Navarro-Valls, phát ngôn viên Toà thánh, phát biểu mà không giấu được xúc
động : « Đó chắc chắn là hình ảnh mà tôi chưa bao giờ thấy trong 26
năm nay trong triều giáo hoàng của ngài ».
ĐHY
Marcio Francesco Pompedda sau khi đến thăm ĐGH đã nói rằng ĐGH đã mở mắt và mỉm
cười với ngài. « Tôi hiểu ngay là ĐTC đã nhận ra tôi. Đó là một nụ cười
tuyệt vời mà tôi sẽ suốt đời nhớ đến. Điều làm tôi ấn tượng nhất là khuôn mặt
đầy thanh thản của ngài ».
Vừa nghe tin tình trạng sức khoẻ khẩn cấp của ĐGH,
người công giáo đã quy tụ khắp nơi trên thế giới để cầu nguyện cho ngài. Từ Hoa
Kỳ đến Nga, từ Pháp đến Phi Luật Tân. tại Watowice, thành phố quê hương của
ngài, già trẻ đã bỏ học và công việc để cầu nguyện trong nhà thờ chính. Tổng
thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski đã huỷ bỏ những cuộc gặp gỡ làm việc của
ông.
Tại Paris, các tín hữu Hồi Giáo đã cầu nguyện cho
ĐGH. Ông Dalil Boubakeur, viện trưởng của nhà thờ Hối Giáo tại Paris đã ca ngợi
ĐGH như một người của hoà bình. Taị Ý, cuộc vận đông bầu cử vùng đã được đình
chỉ. Tại Hoa Kỳ, theo tin từ Nhà Trắng thì tổng thống George W. Bush và phu
nhân đã cầu nguyện cho ĐTC.
Nơi an nghỉ của ĐGH Gioan Phaolô II được ghi trong
di chúc của ngài, người ta đặt câu hỏi đâu sẽ là nơi yên nghỉ của ngài :
thánh đường Thánh Phêrô tại Rôma, nơi yên nghỉ của các vị tiền nghiệm trước
ngài, hay thánh đường Wavel tại Cracovie quê hương ngài.
ĐHY Camillo Ruini, cha phó giáo phận Rôma, người
có trách nhiệm tuyên bố cái chết của ĐGH theo Giáo Luật đã tuyên bố :
« ĐGH đã hoàn toàn phó thác mình cho ý muốn của Thiên Chúa ».
<--- Sáng sớm thứ bẩy, gần 70 ngàn người chung nhau cần nguyện trước cửa sổ phòng của ĐGH.
Lang Biang dịch theo
nhật báo La Croix và AFP ngày 2/4/2005