Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã qua đời.

Vaticanô, thứ Bẩy mùng 2 tháng 4 năm 2005 (Zenit.org) – « Đức Thánh Cha của chúng ta đã trở về Nhà Cha vào lúc 21 giờ 37 phút ». Chính qua những lời này, Đức Tổng Giám Mục Lê-ô-nạc-đô Xăng-đơ-ri (Leonardo Sandri), Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã loan báo qua những tiếng nức nở tin Đức Giáo Hoàng ra đi.

Lúc bấy giờ gần 22 giờ, giờ La Mã. Đức Cha Xăng-đơ-ri đã loan báo tin ĐGH đã qua đời, tại công trường Thánh Phê-rô, trước đám đông tụ tập đến hơn 60 ngàn người tham dự vào buổi canh thức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

Đám đông, xúc động, đã vỗ tay thật lâu rồi đã quỳ gối đọc kinh « Lạy Nữ Vương » (Salve Regina). Nhiều tín hữu ngước mắt đẫm lệ về phía những cửa sổ có đèn sáng của căn phòng riêng của Đức Thánh Cha.

Đức Hồng Y Sô-đa-nô (Sodano), Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã mời gọi các tín hữu cùng đọc kinh « Từ vực sâu » bằng tiếng la-tinh rồi bằng tiếng Ý.

Sau bài hát cuối « Nữ Vương Thiên Quốc » (Regina Caeli), một vài tín hữu đã bắt đầu rời bỏ công trường thánh Phê-rô, nhưng đám đông, đại đa số, vẫn tiếp tục đứng cầu nguyện, trong một sự thinh lặng gây xúc động, trong khoảng gần 15 phút.

Những quả chuông của đền thánh Phê-rô đã reo những tiếng báo tử, cũng như một vài ngàn trái chuông của thành phố Cờ-ra-cô-vi (Cracovie) nơi mà Karol Wojtyla đã được thụ phong linh mục.

Trần Văn Toàn

 


Về Trang Mục Lục