Đức Giáo Hoàng ra đi trong vòng tay của Đức Kitô nhân từ

Vaticanô, thứ Bẩy mùng 02 tháng 04 năm 2005 (Zenit.org) - Đức Giáo Hoàng đã sống những giờ cuối cùng của Ngài qua sự thông hiệp trong lời kinh nguyện mãnh liệt của tất cả Giáo Hội trong lúc cử hành lễ mừng Lòng Thương Xót Chúa, đã được thiết lập bởi Đức Gioan Phaolô II.

Giáo Hội mừng lễ Của Lòng Thương Xót Chúa ngày Chúa nhật sau Phục Sinh. Tuy nhiên, theo nghi thức của Giáo Hội Công Giáo, một lễ mừng bắt đầu bằng kinh nguyện của những kinh chiều ngày vọng. Khi Đức Giáo Hoàng tạ thế, ngày thứ Bẩy này vào lúc 21 giờ 37 phút, Giáo Hội đã bắt đầu đang mừng lễ Lòng Thương Xót Chúa.

Đức Thánh Cha tạ thế vào một ngày thứ bẩy đầu tiên của tháng. Đức Trinh Nữ ở Fatima, trong một sứ điệp, cũng đã yêu cầu dâng hiến những ngày thứ bẩy đầu tháng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.

Sự sùng kính « Lòng Thương Xót Chúa » thiết lập một phong trào linh thiêng đích thực giữa lòng Giáo Hội Công Giáo. Sự sùng kính này đã được thăng tiến bởi Nữ Tu Ba Lan Faustine Kowalska (1905 – 1938). Vị nữ tu này được biết trên toàn thế giới là đã vẽ bức ảnh tượng nổi tiếng của Đức Kitô đầy thương xót theo như sự thị kiến mà Nữ Tu đã được hưởng, để làm cho toàn nhân loại biết Lòng Thương Xót của Trái Tim Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha đã phong lên hàng Chân Phước Sơ Faustine vào ngày 18 tháng 04 năm 1993 và đã phong thánh Ngài vào ngày 30 tháng 04 năm 2000. Chính lúc phong Thánh Nữ Tu, ĐGH đã tuyên bố thiết lập ngày Chúa Nhật của Lòng Thương Xót Chúa.

ĐGH đã tuyên bố : « Thật là quan trọng cho chúng ta đã nhận trọn vẹn sứ điệp đến từ Lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh, mà từ nay trở đi, trong tất cả Giáo Hội, sẽ lấy tên « Chúa Nhật của Lòng Thương Xót Chúa ».

Tiểu sử của Nữ Tu Faustine, được ấn hành bởi Vatican, chính xác : « Nữ Tu Faustine đã được Chúa Giêsu chọn làm thư ký và tông đồ của Lòng Thương Xót Ngài để truyền lại cho toàn thể nhân loại sứ điệp của Chúa. Chúa đã nói với Nữ Tu, Trong Cựu Ước Ta đã gửi đến dân ta những tiên tri và sấm sét trừng phạt. Ngày hôm nay, Ta gửi con đến toàn thể nhân loại với lòng Thương Xót của Ta. Ta không muốn trừng phạt nhân loại đang đau khổ, nhưng ta muốn chữa trị nhân loại bằng cách ôm trọn nhân loại trong trái tim nhân từ của Ta (P.J. 1588) » (www.vatican.va )

Nữ Tu Faustine Kowalska thuộc Dòng các Nữ Tu của Đức Bà Nhân Lành. Sơ đã sống trong dòng 13 năm bắng cách đảm trách những phận vụ của người nấu bếp, làm vườn và Sơ gác cổng trong nhiều nhà của Dòng, thông thường là ở Plock, Wilno và Cracovie bên Ba Lan. Nữ Tu tạ thế vào năm 33 tuổi tại Cracovie, ngày 05 tháng 10 năm 1938. Những di tích của Ngài được lưu trữ tại Thánh Đường của Lòng Thương Xót Chúa tại Cracovie-Lagiewniki.

Trần Văn Toàn

 


Về Trang Mục Lục