Đám đông vẫn còn nhiều mặc dù các ngõ vào thành Vatican đã bị
chặn.
Chúc thư của ĐGH được
công bố sau trưa
Khác với hôm qua, đám đông hôm nay được tập trung
gọn tại đường Via della Conciliazione, đại lộ chính từ sông Tibre dẫn tới công
trường Thánh Phêrô. Bầu khí đã thay đổi : những người phu rác và những
người thiện nguyện quét dọn và thu nhặt những vỏ chai nước và rác rưởi để chuẩn
bị lễ an táng ngày thứ sáu. Những người thiện nguyện tiếp tục phân phát cà phê,
trà nóng cho những người hành hương.
Bà Isabella Baldon, 64 tuổi đến từ thành phố Milan
nói : « Tôi đứng đây từ một giờ sáng. Hôm qua người ta đã đóng hết
lối vào, sau đó người ta lại mở cho đám đông vào khoảng giữa đêm. Tôi sẽ ân hận
vô cùng nếu không tới đây, tôi mến phục ĐGH vô cùng ». Ông Jean-Hervé
Foulon, 40 tuổi, đến từ Montpellier, miền nam Pháp nói và chỉ đám đông đang xếp
hàng : « Tôi nghĩ là phép lạ đầu tiên của ĐGH Gioan Phaolô II là đây
».
Trong một hình ảnh xúc cảm, ba vị tổng thống Hoa
Kỳ quỳ trước xác của ĐTC ngay khi đến Rôma. Tổng thống George W. Bush đã đến
Rôma với một phái đoàn lớn gồm phu nhân, bà Laura, cha ông, George Bush, cựu
tổng thống, vị tổng thống tiền nhiệm là ông Bill Clinton và bộ trưởng ngoại
giao, bà Condoleezza Rice.
Ngay sau trưa, Toà Thánh đã công bố chúc thư của
ĐGH để lại. Tài liệu tám trang này được viết qua nhiều ngày mà ngày đầu tiên là
6/3/1979. ĐTC đã viết vào năm 2000 : « Theo ý muốn của Đấng Quan
Phòng, tôi đã được sống trong thế kỷ đầy khó khăn vừa mới chấm dứt. Tôi tự hỏi
đây có phải là lúc lập lại với ông Siméon trong Phúc Âm « Nunc
dimittis » (Ngài có thể cho tôi từ biệt). Từ 12/3 đến 18/3 năm 2000, ĐTC
đã viết : « Tôi hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ giúp tôi nhận ra cho đến
khi nào tôi phải tiếp tục phận sự mà Ngài đã kêu gọi tôi ngày 16/10/1978... Tôi
xin Ngài hãy nhắc nhở tôi khi Ngài quyết định điều này ».
Tài liệu này cũng cho thấy rằng ĐGH Gioan Phaolô
II đã có ý muốn vào năm 1982 là tang lễ của ngài sẽ được diễn ra tại quê hương
Ba Lan của ngài, nhưng năm 1985 ngài bỏ ý định này và để tuỳ các ĐHY quyết định
nơi chôn cất ngài. ĐGH cũng tạ ơn Chúa Quan Phòng vì chiến tranh lạnh đã kết
thúc mà không có chiến tranh nguyên tử tàn bạo. Ngài cũng xin rằng những trang
nhật ký riêng tư của ngài được đốt đi và cho biết rằng ngài không để lại một đồ
vật nào : « Còn về những đồ mà tôi dùng hằng ngày, tôi xin hãy phân
phát chúng cho xứng hợp ».
Lang Biang tổng hợp tin tức một số báo ngày
7/4/2005