« Tôi đã tìm lại được tiếng nói », chứng từ của ĐHY Marchisano

Rôma, theo hãng tin Zenit ngày 10/04/2005, truyền thông Ý đã phát lại tức thì chứng từ của ĐHY Francesco Marchisano, hồng y cai quản đền thờ thánh Phêrô, chiều thứ Bảy tại Đại giáo đường thánh Phêrô. Ngài chủ sự thánh lễ tại Đại giáo đường thánh Phêrô lúc 17 giờ, thánh lễ trong ngày thứ hai tuần cửu nhật « Novemdiales » cầu nguyện cho ĐTC kể từ ngày lễ an táng của ngài.


Trong bài giảng, ĐHY Marchisano chứng thực rằng ngài đã mất khả năng phát âm : « Cách đây  năm năm tôi trải qua một ca giải phẫu động mạch cảnh. Sau khi tỉnh dậy tôi không thể nói được, vì đã có một sự lầm lẫn trong giải phẫu của các bác sĩ. Vài ngày sau, ĐTC Wojtyla mời tôi đến dùng bữa với ngài. Ngài rất chú ý một cách thật vất vả để hiểu những điều tôi muốn nói. Cuối cùng ngài đứng dậy. Ngài đến bên tôi và xoa một hồi lâu lên chỗ giải phẫu của tôi và nói với tôi rằng : ‘Đừng quá lo lắng, cha sẽ khỏi thôi, không lâu đâu. Chúa sẽ giúp cha tìm lại được tiếng nói’. »

ĐHY nói tiếp : « Tôi rất cảm động, ôm xiết lấy ngài như một người cha. Và ngài cũng vậy, rất cảm động, ngài nói với tôi : ‘Cám ơn cha !’ »

Trong bài giảng ĐHY Marchisano cũng nhắc đến sự thân thiết từ lâu với ĐTC Karol Wojtyla, bắt đầu từ năm 1962, khi vị giáo hoàng tương lai, lúc bấy giờ đang còn là giám mục phụ tá địa phận Cracovie : « Ngài luôn luôn đượm tình huynh đệ với tôi. Chúa đã cho tôi ân huệ được biết ĐTC một cách thật gần guĩ ».

Lão Phu dịch


Về Trang Mục Lục