ĐGH Bênêđíctô XVI kêu gọi những người Kitô hữu giúp đỡ
những trẻ em mồ côi do nạn sóng thần
Rôma
ngày 9/5/2005
Trong
dịp tiếp kiến các ĐGM Sri Lanka trong cuộc thăm viếng thường niên ngày thứ Bẩy
vừa qua, ĐGH Bênêđíctô XVI bầy tỏ lòng thương xót và tình liên đới của ngài và
của Giáo Hội đối với những nạn nhân của nạn sóng thần ngày 26/12 vừa qua. Tại
Sri Lanka, con sóng đã làm chết hơn 31 000 người và hơn một triệu người
không còn nhà cửa.
Ngài
nói : « Trên những khuôn mặt sầu thảm của những người đã mất tất cả,
chúng ta không thể nào mà không nhận ra khuôn mặt đau khổ của Đức Kitô, chúng
ta phục vụ chính ngài khi chúng ta biểu lộ lòng thương xót đối với những người
đang cần sự giúp đỡ... Cộng đồng Kitô giáo có bổn phận đặc biệt chăm sóc những
trẻ em đã bị mất cha mẹ trong thảm hoạ này. Nước Trời thuộc về chúng, những
thành viên mong manh nhất trong xã hội và thường bị quên lãng hay khai thác như
những binh lính, công nhân hay nạn nhân của sự mua bán con người... Chúng ta
phải cố gắng không ngừng khuyến khích các thẩm quyền dân sự và cộng đồng quốc
tế đấu tranh chống lại những lạm dụng này và tạo cho chúng một sự che chở luật
pháp xứng đáng ».
ĐGH
nói tiếp : « Tôi rất ca ngợi những cố gắng của Giáo Hội Sri Lanka đã
đáp ứng những nhu cầu vật chất, đạo đức, tâm lý và tinh thần của những nạn
nhân. Chúng ta nhận ra những dấu chỉ mới của lòng thương xót của Thiên Chúa
trong sự hợp tác giữa những thành viên khác biệt của xã hội trong cố gắng giúp
đỡ này... Thật đáng khích lệ bao nhiêu khi thấy những thành viên của các tôn
giáo, chủng tộc khác nhau tại Sri Lanka và tất cả cộng đồng thế giới cùng hiệp
nhất cứu giúp trong tình huynh đệ ».
ĐGH
cũng nhắc nhở rằng Giáo Hội Sri Lanka là một Giáo Hội trẻ (một phần ba dân số
trong quốc gia dưới 15 tuổi) và điều đó là một niềm hy vọng lớn cho tương lai.
Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo huấn tôn giáo trong nhà trường và
trong các chủng viện. Theo ngài, các chủng sinh phải học cách mục vụ tông đồ
làm sao để tha nhân bước theo Đức Kitô.
Để kết
luận, ĐGH đã gợi lại hình ảnh của hai môn đệ trên đường Emmau, mời gọi các ĐGM
hãy để Đức Giêsu đồng hành với mình : « Chính Đức Kitô đã cùng đồng
hành với họ. Ngài đã mở mắt họ ra với chân lý của Kinh Thánh, Ngài đã nhuốm lên
trong họ niềm hy vọng và tự tỏ mình với họ trong việc bẻ bánh ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang, dịch