Trong những lúc cùng khổ nhất, Thiên Chúa đoái nhìn tới con người với lòng yêu thương

 

 

Rôma ngày 25/5/2005

 

Trong buổi yết kiến chung ngày thứ tư, trước sự hiện diện của khoảng 27 000 người tại công trường thánh Phêrô, ĐGH Bênêđictô XVI đã chia sẻ suy nghĩ của ngài về bài thánh vịnh 115 “ Làm sao tôi có thể đền bù lại Thiên Chúa những điều Ngài đã làm cho tôi ? ”.

 

Theo ngài, bài thánh vịnh là một lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã giải thoát khỏi cơn ác mộng của sự chết trong bầu khí của hận thù và gian dối. Đó là một bài văn của hy vọng, bởi vì ngay trong những hoàn cảnh khó khăn, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta.

 

ĐGH nhắc nhở : “ Khi sự chết đe doạ, Thiên Chúa đoái nhìn đến con người với lòng yêu thương. Thiên Chúa không thờ ơ với thảm trạng của tạo vật Ngài đã dựng nên, nhưng đập tan xiềng xích trói buộc họ. Thật ra, Đức Kitô là người tử đạo đầu tiên. Ngài đã cho đi sự sống của mình trong một bối cảnh của hận thù và giả dối, nhưng ngài đã biến đổi cuộc tử nạn cũng như bối cảnh trở thành một lễ hội đầy ân sủng trong Thánh Thể ”.

 

ĐGH tiếp : “ Bởi thế người tín hữu được cứu khỏi sự chết và tự cảm thấy mình là đầy tớ của Thiên Chúa, “ con của người đầy tớ ”, một cách diễn tả Đông Phương thật đẹp để chỉ kẻ được sinh trong cùng nhà với người cha. Tác giả bài thánh vịnh thú nhận một cách khiêm tốn và trong niềm vui rằng mình thuộc về nhà Thiên Chúa, trong gia đình những thụ tạo hiệp nhất với Ngài trong tình yêu và trong sự trung thuỷ ”.

 

Sau cùng, ĐGH đã mời gọi các tín hữu tham gia thánh lễ ngài sẽ chủ sự ngày mai lúc 19 giờ tại thánh đường thánh Gioan Latran và cuộc rước Mình Thánh đến nhà thờ Sainte-Marie-Majeure. Ngài nói bằng tiếng Pháp : “ Tôi mời gọi anh chị em tham dự đông đảo vào nghi thức này để biểu lộ niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô đang sống và hiện diện trong Thánh Thể ”.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục