Rôma ngày 6/7/2005
« Những hành động tàn bạo chống lại nhân
loại » : ĐGH Bênêđictô XVI đã dùng những lời này để kết án cuộc khủng
bố sáng thứ năm xẩy ra trên những phương tiện giao thông tại Luân Đôn.
Sau ngày 11/9/2001 tại Hoa Kỳ, 11/3/2004 tại
Madrid, ngày 7/7/2005 tại Luân Đôn là ngày đẫm máu của khủng bố với khoảng mấy
chục người chết và hằng mấy trăm người bị thương. Sứ điệp chia buồn của ĐHY
quốc phụ khanh Angelo Sodano nhân danh ĐGH gửi cho ĐHY Cormac Murphy O’Connor,
TGM Westminster nói : « Được thông báo một cách đau buồn về
những hành động khủng bố xẩy ra sáng nay tại trung tâm Luân Đôn, ĐTC xin chia
sẻ những lời cầu nguyện sốt sắng cho những nạn nhân và những người chịu tang...
và xin ĐHY biểu lộ với gia đình những người bị thương tích sự gần gũi tinh thần
của ĐTC trong giờ phút đau đớn này ».
Theo những nguồn tin Vatican, khi nghe biết vụ
khủng bố xảy ra, ĐGH đã ngừng một lúc hoạt động để cầu nguyện cho những nạn
nhân trong nhà nguyện riêng mà ngài cử hành thánh lễ mỗi ngày.
Đức TGM Westminster đang ở Rôma lúc xẩy ra cuộc
khủng bố, ngài trở về Luân Đôn ngay mang theo sứ điệp của ĐTC. Trong một bản
thông cáo, Đức TGM nói ngài kinh hoàng bởi sự tấn công khủng khiếp chống lại
những người vô tội. Ngài thêm rằng ngài trở về từ Rôma chiều nay với sứ điệp
của ĐGH Bênêđictô XVI trong đó ngài biểu lộ sự buồn bã sâu xa và những lời cầu
nguyện sốt sắng cho những nạn nhân. Đức TGM cũng thông báo một thánh lễ sẽ được
cử hành chiều mai cho những nạn nhân : « Tôi cầu nguyện cho tất cả
những người đau khổ vì sự kinh hoàng này ».
Trong bản phát hành ngày 8/7, tờ báo Osservatore
Romano đăng trên trang đầu « Kinh hoàng và cái chết giữa Luân Đôn » và
cũng đăng bức điện chia buồn của ĐGH Bênêđictô XVI.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch